13/10/2012 08:17 GMT+7

Quà gửi tặng doanh nhân

BÚT BI
BÚT BI

TT - Ngày doanh nhân năm nay, bọn mình tặng mấy ông bạn doanh nhân món quà gì nhỉ?

- Ối dào, tặng quà doanh nhân khó lắm! Thứ gì mấy ổng cũng có rồi, còn nếu chưa có thì chắc chắn là mình lo không nổi!

- Chớ nói thế, tội nghiệp mấy ổng. Thời buổi kinh tế khó khăn doanh nhân lo bạc đầu đó nghe. Hàng hóa tồn kho, sản xuất đình trệ, giữ cho doanh nghiệp tồn tại, lo việc làm đồng lương cho hàng trăm công nhân. Nỗi lo đó nặng nề, căng thẳng lắm. Xin đừng gắn hình ảnh mấy ông doanh nhân với hình ảnh mấy ông bụng phệ ngồi ôtô máy lạnh, chơi gôn, ra vào nhà hàng 5 sao với mấy em chân dài!

- À, thế thì bọn mình nên tặng mấy ổng vài chai thuốc nhuộm tóc và mời đi nhậu một chầu quán vỉa hè để... xả xì-trét vậy! Nói đùa thôi, có lẽ món quà cần tặng doanh nhân năm nay là sự chia sẻ, đồng cảm với những khó khăn và nỗ lực của họ. Bà con ta sẽ thể hiện cụ thể điều đó bằng việc hãy chọn mua và kêu gọi cùng mua hàng Việt. Có thể có chỗ này, điểm kia chưa hài lòng thì cũng cứ... ủng hộ hàng Việt. Mua một món hàng Việt là gửi một lời chia sẻ, động viên, cảm ơn đến các doanh nhân Việt! Và nữa, mong những nơi nào thường hay “làm khó” doanh nghiệp xin hãy... nương tay!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: doanh nhân quà tặng