07/10/2025 05:15 GMT+7

Quà cứu trợ: Cần và đủ

Bão lũ đi qua, tình người ở lại. Bao giờ cũng vậy, không ai bảo ai người dân cả nước lại hướng về đồng bào những vùng bị thiên tai bằng tấm lòng sẻ chia nhân ái.

Quà cứu trợ: Cần và đủ - Ảnh 1.

Phóng viên báo Tuổi Trẻ và đại diện Tỉnh đoàn, chính quyền địa phương trao hỗ trợ cho gia đình cựu chiến binh Phùng Thế Tại, 81 tuổi, ngụ phường Cửa Lò, Nghệ An - Ảnh: THANH TÂN

Những chuyến xe hối hả lên đường, rất nhiều hoạt động đóng góp, gửi những sẻ chia ấm áp đến với đồng bào đang bị thiệt hại.

Trên báo chí và mạng xã hội tràn ngập những câu chuyện nhân văn, tình người cảm động giữa hoạn nạn. Tiết chào cờ đầu tuần của nhiều trường học đã trở thành bài học đạo đức ý nghĩa vượt ngoài sách vở. Thầy cô cùng học sinh với tinh thần "lá lành đùm lá rách", góp những đồng tiền tiết kiệm, cầu mong người dân và trẻ em vùng lũ mạnh mẽ đứng dậy.

Có những phận đời đang trắng tay vì siêu lũ đón những món quà từ tấm lòng đồng bào cả nước và cả kiều bào. Hơn cả miếng ăn lúc này, sự có mặt của những người không quen biết đến từ phương xa còn có ý nghĩa động viên tinh thần.

Nhiều nhóm từ thiện có kinh nghiệm do từng thực hiện hàng chục năm nay. Phần quà đôi khi đơn giản, tiết kiệm và rất thiết thực. Họ nắm vững nhu cầu cấp thiết phù hợp với từng thời điểm, từng địa phương, địa hình nơi cứu trợ. Nước lũ chưa rút hẳn, bà con cần những nhu yếu phẩm thiết yếu. Trong đó không thể thiếu mì gói, lương khô, thức ăn nhanh, nước uống, thuốc chữa bệnh, quần áo, chăn mền, đèn pin...

Nhóm y bác sĩ thiện nguyện vì người nghèo TP.HCM do bác sĩ Lê Thanh Nga phụ trách cho biết vì điều kiện thời tiết không cho phép lưu lại khám bệnh cho người dân, nên họ đã đóng gói thuốc các loại theo từng bệnh thường gặp sau mưa bão. Nhóm cẩn thận viết toa thuốc trong các "túi an sinh", ghi rõ thuốc dành cho ai, liều dùng.

Tiền mặt dĩ nhiên rất cần song chỉ dùng đến lúc đã hết ngập lụt. Khi hiện trường còn ngổn ngang bùn đất, cần lắm những đoàn tình nguyện viên với lực lượng vũ trang và thanh niên đến giúp khắc phục hậu quả. Rút ngắn thời gian dọn dẹp chính là cách hiệu quả nhất làm cho cuộc sống người dân nhanh trở lại bình thường.

Mọi ủng hộ bằng cả tấm lòng, không phân biệt hình thức, số lượng đều rất đáng quý. Các địa phương, nhiều tổ chức, nhiều nhóm hội... đang chung tay cho hoạt động cứu trợ sau thiên tai. Điều kiện "cần" đã có, phải được song hành với điều kiện "đủ" mới mang lại kết quả trọn vẹn.

Trước khi khởi hành cần khảo sát kỹ, liên hệ với chính quyền địa phương để biết chính xác khu vực nào khó khăn hơn hoặc chưa được hỗ trợ. Cho đi là điều đáng khuyến khích nhưng của cho không bằng cách cho, trao tặng đúng người, đúng lúc việc sẻ chia mới vẹn tròn ý nghĩa.

Người dân cũng cần tỉnh táo trước các thủ đoạn thừa nước đục thả câu của những kẻ lừa đảo khoác vỏ bọc từ thiện. Tránh rơi vào trường hợp tiền mất hận mang do lỡ "giao trứng cho ác".

Cần thêm những hỗ trợ lâu dài

Đối với các gia đình mất người thân trong lũ lụt càng nên dành sự quan tâm đặc biệt hơn. Điều họ cần nhất bây giờ là tinh thần, tình cảm. Nỗi đau mất người thân không thể dễ quên trong một sớm một chiều. Nên chăng có những liệu pháp tâm lý, giúp vực dậy tinh thần cho những người thuộc trường hợp này.

Người bán ve chai, bơm vá xe chung tay “Lợp lại mái nhà cho người dân vùng bão”

Quà cứu trợ: cần và đủ - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Quý trích số tiền dành dụm mua bán ve chai gửi Tuổi Trẻ ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bão lũ - Ảnh: TỐ OANH

Đến chiều 6-10, chương trình “Lợp lại mái nhà cho người dân vùng bão” do báo Tuổi Trẻ tổ chức đã nhận gần 200 lượt đóng góp từ bạn đọc với số tiền 640 triệu đồng.

Bước vào tòa soạn với chiếc xe đạp và nón lá quen thuộc, bà Nguyễn Thị Quý (59 tuổi, P.An Phú, TP.HCM) góp 500.000 đồng cho chương trình “Lợp lại mái nhà cho người dân vùng bão”.

Bà cho biết đây là tiền dành dụm một tuần qua từ công việc mua bán ve chai. “Tôi cầm lòng không đặng khi thấy người dân mất người thân, mất nhà vì bão, mong được san sẻ một chút trong khả năng của mình”, bà chia sẻ khi đang xếp lại số tiền đủ loại mệnh giá.

Một người đàn ông trung niên đã đến Tuổi Trẻ gửi 1 triệu đồng cho bà con miền Trung. Ông ở P.Tân Thới Hiệp, TP.HCM làm nghề bơm vá xe. Khi hỏi tên, ông nhẹ lắc đầu: “Chỉ là một chút tấm lòng nhỏ, nhịn ăn, nhịn mặc một chút, báo đừng nêu tên nha!”.

Sáng 6-10, Tuổi Trẻ tiếp đón nhiều bạn đọc đến tòa soạn để cùng Tuổi Trẻ chung tay khắc phục hậu quả sau bão Bualoi. Có cụ đi xe buýt 15km từ P.Tăng Nhơn Phú, TP.HCM đến để đóng góp 2 triệu đồng.

Có cụ bà vì chân đau nên đi xe ôm đến tòa soạn nhờ báo Tuổi Trẻ chuyển tiền đến cho bà con. “Cảm ơn báo Tuổi Trẻ nhiều lắm. Nhờ những chương trình thế này mà bà con mình đỡ khổ”, cụ rưng rưng chia sẻ.

Mới sáng sớm, bà Nguyễn Thị Kim Thanh (73 tuổi, P.Bình Thạnh, TP.HCM) bước vào báo Tuổi Trẻ với câu nói: “Tôi lại đến đồng hành cùng báo Tuổi Trẻ đây”. Bà gửi 2 triệu đồng cho chương trình “Lợp lại mái nhà cho người dân vùng bão”. “Mấy chục năm nay tôi luôn tin tưởng và đồng hành cùng báo Tuổi Trẻ”, bà Thanh chia sẻ.

Cách Việt Nam nửa vòng trái đất, bà Vũ Thị Châm (bang California, Mỹ) đã chuyển 50 triệu đồng nhờ một người bạn ở Việt Nam đến đóng giúp, cùng chung tay với chương trình “Lợp lại mái nhà cho người dân vùng bão”.

Để đóng góp ủng hộ chương trình "Lợp lại mái nhà cho người dân vùng bão" của Tuổi Trẻ, bạn đọc, quý doanh nghiệp, nhà hảo tâm vui lòng chuyển vào tài khoản:

Quà cứu trợ: cần và đủ - Ảnh 2.

* Chủ tài khoản: báo Tuổi Trẻ.

* Tài khoản: 1604555888999 Ngân hàng Agribank - chi nhánh Phú Nhuận, TP.HCM.

* Nội dung: Ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10.

Bạn đọc, quý doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo Tuổi Trẻ:

Tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM; Tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM với Swift code BFTVVNVX007.

Hoặc bạn đọc có thể đến trực tiếp trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.Đức Nhuận, TP.HCM), các văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ trên cả nước.

Lưu ý: Trường hợp chuyển khoản qua mã QR, bạn đọc vui lòng kiểm tra đúng với thông tin trên của báo Tuổi Trẻ trước khi chuyển khoản.

Quà cứu trợ: cần và đủ - Ảnh 4.Trao tiền từ chương trình 'Lợp lại mái nhà cho người dân vùng bão' cho loạt người nghèo ở Nghệ An

Bão Bualoi tan. Trở về nhà sau một đêm trắng, người phụ nữ đơn thân chết lặng khi nhìn ngôi nhà bị dông bão cuốn sạch mái, chỉ còn trơ lại bốn bức tường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất