08/01/2018 14:42 GMT+7

Quả cầu vàng 2018: Khi phim hay nhất nằm ngoài dự đoán số đông

ĐỨC TRẦN tổng hợp
ĐỨC TRẦN tổng hợp

TTO - Bộ phim kinh phí thấp Three Billboards Outside Ebbing, Missouri trở thành chủ nhân giải Phim hay nhất nằm ngoài dự đoán của số đông bởi nó được xem là giải pháp bất ngờ và không an toàn nhất!

Quả cầu vàng 2018: Khi phim hay nhất nằm ngoài dự đoán số đông - Ảnh 1.

Cảnh trong phim Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Không ít thông tin cho rằng Moonlight (giành giải Quả cầu vàng Phim hay nhất năm ngoái) nhờ hiệu ứng #oscarsowhite và câu chuyện giới tính. Năm nay, có vẻ như Quả cầu vàng tiếp tục gây sóng gió với những lựa chọn của mình.

Mặc tiếng xấu, nữ quyền vẫn lất át!

Theo dòng sự kiện của Hollywood thời gian qua, chiến dịch TIME's Up kêu gọi chống lạm dụng tình dục và bạo hành phụ nữ do những minh tinh hạng A chung sức, trở thành tâm điểm thảm đỏ. 

Và chính họ - những ngôi sao lên bục nhận giải như Nicole Kidman, Reese Witherspoon... đã hết lòng kêu gọi cánh mày râu phải biết lắng nghe và thấu hiểu.

TIME's Up phần nào tác động đến Three Billboards Outside Ebbing, Missouri bởi xét về mặt nào đó, tác phẩm điện ảnh này cũng mang lại cảm hứng "nói không với sự im lặng và cam chịu" mà nhiều phụ nữ cần phải nắm bắt, lên tiếng cho chính họ.

Trailer phim Three billboards outside ebbing, missouri

Được đề cử 6 giải, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri mang về 4 giải cực kỳ quan trọng bao gồm: Kịch bản hay nhất, Nam diễn viên phụ, Nữ diễn viên chính kịch và Phim hay nhất. 

Chiến thắng của Frances McDormand không khó hiểu, khi diễn viên thực lực này được báo chí nước ngoài ủng hộ hết mình kể từ sau khi phim tranh giải ở Liên hoan phim Venice.

Vào vai Mildred Hayes - bà mẹ hết lòng thương con gái, thuê ba tấm bảng hiểu to đùng bị bỏ hoang, để viết lên những dòng chữ tự vấn lương tâm cảnh sát, đồng thời tìm cách đả đảo thói "khó quá bỏ qua" khi cảnh sát trưởng đến nhân viên đều muốn từ bỏ vụ án vì nhiều tháng trời không tìm ra hung thủ hiếp và giết con gái Mildred Hayes.

Tuy nhiên, gần đây xuất hiện thông tin chống lại Three Billboards Outside Ebbing, Missouri với lý do phim có yếu tố phân biệt chủng tộc. 

Theo USA Today, khán giả không đồng tình với nhân vật viên cảnh sát Jason Dixon (giải Nam diễn viên phụ cho Sam Rockwell) vì trong phim có đoạn thoại miêu tả cảnh Dixon tra tấn người dân da màu và nhân vật cảnh sát trưởng Sheriff Willoughby còn khẳng định điều đó.

Tờ Washington Post cũng từng giật tít đại ý rằng bộ phim đủ hay, không cần phải tạo ra một nhân vật có tích cách như Jason Dixon vì để khai thác tính cách đó, nhân vật này vốn dĩ là kẻ căm ghét người da màu.

Pacific Standard thì chỉ điểm Three Billboards Outside Ebbing, Missouri có ý miệt thị sắc tộc: "Những nhân vật da màu thoáng qua như những nạn nhân... của các vụ bạo hành trong thị trấn" hay hình ảnh một nhân vật da màu bị Dixon bắt giữ vô căn cứ vào cuối phim và được phong làm người hùng.

Cay nghiệt hơn Daily Beast còn cho là phim tương tự như Crash (đoạt Oscar năm 2006) vì khơi ngợi chủ nghĩa phân biệt chủng tộc bằng hình ảnh người da trắng thì đối tốt với nhau, trong khi dân da màu được "mời" vào phim chỉ để làm nền, với hình dung họ là những kẻ xấu xa (qua cách họ xuất hiện và bị đối đãi trên màn ảnh).

Những góc nhìn này chỉ vừa chớm nở thời, và rất có thể muộn hơn kết quả Quả cầu vàng đã được chốt từ trước đó vài ngày. 

Hoặc cũng có thể xét về mặt nghệ thuật, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri là một phim hấp dẫn, kịch tính tăng cao khi đẩy tất cả nhân vật vào đường cùng: ba tấm bảng hiệu bị phóng hỏa, Mildred Hayes buộc tìm cách khác, hay cái chết của cảnh sát trưởng và hành trình làm người tốt của Jason Dixon...

Dù với lý do gì, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri vẫn là phim chính kịch hiếm hoi từ sau The Social Network năm 2010 ẵm nhiều giải thưởng trong một đêm. 

Điều này cũng giúp ekip làm phim có thêm động lực trên chặng đua tới giải Oscar vào tháng 3, trở thành ứng cử viên sáng giá hơn hẳn các đối thủ từng được gọi là "critic's darling" (tạm dịch: Lựa chọn của nhà phê bình) như Call Me by Your Name, The Shape of Water...

Quả cầu vàng 2018: Khi phim hay nhất nằm ngoài dự đoán số đông - Ảnh 3.

Frances McDormand trong Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Giải cá nhân - giải của "người cũ"

4 trên 6 cái tên trong danh sách giành giải ở hạng mục diễn xuất đều là những gương mặt quen thuộc với... Quả cầu vàng. 

Giải Nữ diễn viên phụ - Allison Janney (I, Tonya) từng 4 lần được đề cử tại giải này từ năm 2001. Tuy không phải ngôi sao hạng A danh giá song Allison Janney xuất hiện trong rất nhiều tác phẩm điện ảnh lẫn truyền hình.

Đối thủ của Allison trong danh sách là diễn viên gốc Việt Hong Chau (Downsizing) và Mary J. Blige (Mudbound) lần đầu được đề cử nhưng sẽ là lựa chọn truyền cảm hứng nếu giành chiến thắng trong hạng mục này.

Cũng như Hong Chau, 3 gương mặt mới của Quả cầu vàng năm nay là Margot Robbie (Nữ chính hài / nhạc kịch); Ansel Elgort (Nam chính hài / nhạc kịch); Timothée Chalamet (Nam chính chính kịch) đều ra về tay trắng bởi những đối thủ dày dạn kinh nghiệm hơn.

Margot Robbie mất giải về tay Saoirse Ronan - người vốn đã có 2 đề cử trước đó. Xét về độ khó của cả hai vai, Margot và Saoirse đều có ưu điểm riêng. 

Saoirse Ronan thì vào vai một cô nữ sinh bướng bỉnh gợi nhớ tuổi hoa niên của nhiều thế hệ, trong khi can đảm hơn - Margot vào vai  Tony Harding - vận động viên trượt băng nghệ thuật khiến nước Mỹ "muối mặt" vì liên quan tới vụ chơi xỏ đồng nghiệp.

Nếu bỏ qua khía cạnh biểu tượng tốt xấu, đạo đức nhân vật (còn gây tranh cãi), Margot Robbie xứng đáng hơn với nỗ lực hết mình không chỉ trong việc học trượt băng nghệ thuật mà còn đứng tên sản xuất bộ phim cho hãng phim LuckyChap do cô làm chủ.

Đáng tiếc nhất là Timothée Chalamet - sao trẻ được báo chí đánh giá như hiện tượng diễn xuất của năm vì màn hóa thân đa sắc thái trong Call Me by Your Name, phải nhường bước trước đàn anh Gary Oldman (phim Darkest Hour) - một nam tài tử tuy cũng lần đầu được đề cử Quả cầu vàng nhưng đã hoạt động nghệ thuật gần 40 năm.

Elio của Timothée Chalamet là vai chính hiếm hoi trong sự nghiệp 10 năm diễn viên sinh năm 1995 này và là để cử danh giá đầu tiên cho Timothée. Không chỉ Timothée nhận cơn mưa lời khen, bộ phim Call Me by Your Name thuộc hàng Top những phim được bình chọn cao nhất trên Metacritic và ẵm giải Phim chiếu giới hạn hay nhất năm của RottenTomatoes.

Thất bại của Timothée Chalamet và Call Me by Your Name khiến người hâm mộ hồ nghi vào những bài bình luận tâng bốc tác phẩm từ Liên hoan phim Berlin, Sundance... lẫn các trang báo uy tín nhất hiện nay như The Hollywood Reporter, Variety, IndieWire...

Quả cầu vàng 2018: Khi phim hay nhất nằm ngoài dự đoán số đông - Ảnh 4.

Cảnh phim Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Quả cầu vàng 2018: Khi phim hay nhất nằm ngoài dự đoán số đông - Ảnh 5.

Cảnh phim I, Tonya

Quả cầu vàng 2018: Khi phim hay nhất nằm ngoài dự đoán số đông - Ảnh 6.

Thất bại của Call me by your name là điều bất ngờ

ĐỨC TRẦN tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên