27/08/2020 10:05 GMT+7

PSG, Man City, Juventus và Inter Milan... ai sẽ 'săn' được Messi?

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - PSG, Man City, Juventus và Inter Milan - hàng loạt CLB lớn đang lao vào cuộc đua 'săn' chữ ký của Lionel Messi sau khi anh tỏ rõ quyết tâm rời Barca.

PSG, Man City, Juventus và Inter Milan... ai sẽ săn được Messi? - Ảnh 1.

Messi khẳng định sẽ rời Barca - Ảnh: Reuters

Dù muốn Messi ở lại, nhưng tân HLV Ronald Koeman lại lạnh lùng yêu cầu Luis Suarez ra đi chỉ bằng một cuộc điện thoại. Hành động "cạn tàu ráo máng" này càng khiến Messi muốn rời Barca. Mới đây, anh đã gửi fax đến ban lãnh đạo CLB để một lần nữa khẳng định quyết tâm ra đi của mình.

Đâu là những điểm đến lý tưởng nhất của Messi?

1. Man City

Nhiều người muốn Messi gia nhập Man City bởi đó sẽ là một thương vụ thế kỷ với nhiều điều đáng chờ đợi. Khi Ronaldo đến Juventus, mọi người tin rằng đó là một nước đi khôn ngoan của anh bởi việc ghi bàn tại CLB thống trị bóng đá Ý tuyệt đối là quá dễ dàng.

Nhưng nếu Messi sang Man City, đó là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm thực sự. Nếu Messi muốn nhàn hạ như Ronaldo, Man City không phải là lựa chọn khôn ngoan bởi ở đó anh sẽ phải đối đầu những cầu thủ giàu tốc độ và sức mạnh. Đó là điều khắc nghiệt với một cầu thủ đã 33 tuổi như Messi. Chưa kể Man City cũng đã có Kevin De Bruyne - một ngôi sao đang sắm vai "số 10" quá tốt.

Lợi thế của Man City là Pep Guardiola, người thầy cũ của Messi. Lối chơi tiki taka mà Guardiola kiên trì xây dựng cũng phù hợp với Messi.

2. PSG

Về tài lực, PSG và Man City ngang ngửa nhau. Nhưng PSG lại giàu kinh nghiệm hơn trong việc thực hiện những thương vụ "bom tấn". Nhiều năm qua, Man City chỉ tập trung mua những cầu thủ phòng ngự có giá 50-70 triệu euro. Lần cuối cùng Man City mạnh tay mua về những ngôi sao tấn công là ở mùa hè 2015, với De Bruyne (76 triệu euro) cùng Raheem Sterling (64 triệu). Nhưng khi đó bộ đôi này vẫn chưa vươn đến đỉnh cao.

Trái lại, PSG lần lượt mua được Neymar rồi Kylian Mbappe. Không chỉ vậy, đội bóng nước Pháp còn mang đến cảm giác an toàn cho Messi. Nếu đến đây, Messi coi như được "nghỉ khỏe" ở giải quốc nội và anh chỉ phải tập trung cho Champions League - mục tiêu tối thượng mà cả anh lẫn PSG hướng đến.

Ở PSG, Messi cũng sẽ gặp lại người bạn thân Neymar, đi kèm theo đó là một bộ khung thi đấu lý tưởng. Messi sẽ chơi ở trung tâm hàng tiền đạo, với Neymar và Mbappe chơi ở hai cánh. HLV Thomas Tuchel thậm chí đã công khai mời gọi Messi về dưới trướng của ông trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây.

3. Inter

Có nhiều lý do để Messi... không đến Inter, từ tài lực, vị thế đến chiến thuật của đội bóng này. Dù Inter đã đầu tư mạnh mẽ lực lượng trong một năm qua nhưng so với những Romelu Lukaku, Christian Eriksen hay Ashley Young, đẳng cấp của Messi cao hơn đến hai bậc. Ngoài ra, HLV Antonio Conte - người có triết lý bóng đá phòng ngự phản công - luôn đòi hỏi các cầu thủ phải chơi máu lửa cũng chưa chắc đã hợp với Messi.

Nhưng chỉ cần một lý do là đủ, một lý do để khiến giới truyền thông, các nhà tài phiệt bóng đá, những hãng cá cược và cả nước Ý bùng nổ nếu Messi đến Inter. Đó là một lần nữa cuộc đối đầu kinh điển Messi và Ronaldo lại diễn ra.

4. Juventus

Một phương án rất khó để xảy ra, nhưng phải thừa nhận nó mang một nét quyến rũ phi thường. Không một CĐV nào có thể cưỡng được vẻ mê hoặc của viễn cảnh này - ngày Messi và Ronaldo ra sân trong cùng một màu áo. So với việc đối đầu suốt một thập niên qua, chuyện mang Messi về đá cặp với Ronaldo mới thực sự là một vụ chuyển nhượng thế kỷ.

Juventus cũng là một phương án trung hòa những khó khăn mà ba đối thủ của họ gặp phải. Dù không quá giàu, nhưng Juventus nếu đã đủ tiền chiêu mộ Ronaldo chắc chắn cũng đủ sức để mua luôn Messi. Mục tiêu tối thượng của Juventus cũng là Champions League, nếu Ronaldo chưa đủ, bây giờ sẽ có thêm sự giúp sức của Messi. Và Serie A cũng là một môi trường khá an toàn khi mà Juventus hoàn toàn thống trị giải đấu này.

Tuy nhiên, Ronaldo và êkip của anh khó lòng chấp nhận phương án này. Chưa kể nó còn có thể đẩy Juventus vào tình cảnh kiệt quệ tài chính khi phải trả cùng lúc hai mức lương cao bậc nhất thế giới.

Người Anh "gây nhiễu" cuộc đua

Theo đánh giá của các nhà cái, cả Chelsea, M.U và Liverpool đều góp mặt trong cuộc đua với tỉ lệ tương đương Juventus.

Nhưng nhiều khả năng đây chỉ là những phương án được giới truyền thông đồn thổi nhằm thu hút dư luận, bởi lối chơi của Messi hoàn toàn không liên quan đến phong cách của các đội bóng này.

Hãy thôi Hãy thôi 'đâm sau lưng' Messi đi, Barca!

TTO - Trong các đời chủ tịch Barca, Joan Gaspart được nhớ đến như một trong những người kém cỏi nhất với quyết định bán Luis Figo cho Real Madrid vào năm 2000, để rồi mua về Emmanuel Petit, Marc Overmars và Gerard Lopez.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên