Phóng to |
|
Một bé trai cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ động đất, sóng thần và thảm họa hạt nhân ở Minamisanriku, Miyagi ngày 11-9-2011 - Ảnh: Reuters |
Hàng loạt lễ tưởng niệm đã diễn ra dọc bờ biển Thái Bình Dương, nơi những đợt sóng khổng lồ sau trận động đất mạnh 9 độ Richter đã tràn vào bãi biển dài 130km lúc 14g46 ngày 11-3-2011. Các thông điệp trong ngày này nói về niềm hi vọng không được để mất, về quyết tâm cùng nhau đoàn kết để xây dựng các cộng đồng mới, để xứng đáng với sự hi sinh và mất mát của rất nhiều người.
Cầu nguyện trong nỗi đau
AFP ngày 11-9 mô tả: ngay từ lúc hừng đông, những bóng người đã đến cầu nguyện ở Minamisanriku, một trong những thị trấn ven biển bị thảm họa tàn phá khủng khiếp nhất mà đông đảo người dân Nhật nay vẫn còn chưa quên nổi nỗi kinh hoàng họ đã trải qua sáu tháng trước.
Trong các thành phố và thị trấn của Tohuku, nơi gánh chịu thảm họa kép của thiên nhiên và tai nạn hạt nhân, các buổi lễ tưởng niệm đã diễn ra từ tối hôm trước.
Tại Minamisanriku, nơi đã bị san thành bình địa bởi cơn sóng thần khổng lồ cao đến 15m, chỉ để lại một vài tòa nhà cao ba bốn tầng, nay vẫn còn ngổn ngang những đống đổ nát không sao đếm nổi. Thành phố này vẫn còn là mảnh đất hoang tàn, nơi những người sống sót đeo khăn tang tìm đến trong ngày chủ nhật này để tưởng nhớ người thân của mình.
Hàng trăm người mặc đồ đen, sáng nay tập hợp quanh thị trưởng cùng một số dân biểu khác của thị trấn Miyagi để tưởng nhớ những người mất tích của Minamisanriku và cùng động viên nhau.
“Rất nhiều người đã qua sáu tháng còn chưa có chỗ ở đàng hoàng và còn sống trong lo âu. Chúng ta sẽ nỗ lực hết sức để tái thiết đất nước càng nhanh càng tốt” - Thủ tướng Y.Noda cam kết.
“Chúng tôi vẫn chưa dọn dẹp xong các vùng bị nạn, xin bà con thứ lỗi” - một đại biểu địa phương cũng nói.
Tại Sendai, Ishinomaki, Rikuzen Takata, Minamisanriku hay Iwaki, những thị trấn đã gánh chịu nặng nề hậu quả của thảm họa, một phút im lặng đã diễn ra lúc 14g46, thời khắc sáu tháng trước những chấn động khủng khiếp làm rung chuyển Thái Bình Dương cùng toàn bộ phần bờ đông Nhật Bản và tàn phá các vùng bờ biển của Tohuku.
“Người ta không thể ngăn cản thiên nhiên nổi giận, nhưng vẫn có thể tránh được tai họa như Nhà máy Fukushima Daiichi” - một người dân của làng Soma sống cách nhà máy khoảng 40km nói.
Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, nằm bên bờ biển, đã bị ngập chìm một phần trong nước biển, gây nên rò rỉ phóng xạ, đem đến nỗi đau và mất mát tài sản cho nhiều người thân của họ.
Công cuộc tái thiết của Nhật Bản đã có những kết quả bước đầu, nhưng tờ Japan Times đánh giá công việc này vẫn còn chậm chạp.
Một câu chuyện hồi sinh
Sau khi trận động đất và sóng thần ngày 11-3 phá hủy mọi thứ, thị trấn Otsuchi, tỉnh Iwate từ đó đến nay vẫn tối om khi đêm về. Ánh điện từ cửa hàng tạp hóa mở cửa từ cuối tháng 7 tới nay được xem là biểu tượng của sự hồi sinh của cộng đồng nơi đây. “Trừ phi mọi người bắt đầu kinh doanh trở lại, còn không thị trấn này sẽ vẫn chưa có những bước hồi sinh đầu tiên” - Taiko Tanisawa, người chủ tiệm Marutani, 63 tuổi, nói.
“Tôi đã cảm thấy chúng tôi không nên tiếp tục sống ở Otsuchi” - bà Tanisawa nói về dự định cùng gia đình bắt đầu cuộc sống mới ở đâu đó, ngoài Otsuchi. Nhưng cuối cùng bà thay đổi quyết định vì hàng xóm láng giềng cứ động viên bà mở cửa tiệm lại. Bà hi vọng láng giềng sẽ coi hành động đó của bà như một bước để xây dựng lại thị trấn đang kiệt quệ, ngay cả khi gian hàng mới chỉ bằng 1/5 gian hàng cũ của bà.
Mặc dù việc xây dựng lại cuộc sống của mình còn đầy nhọc nhằn, song người dân Nhật đang cho thấy một thái độ thanh thản đáng khâm phục.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận