
Phùng Khánh Linh với mái tóc đặc trưng trong concept Giữa một vạn người/ Giữa một vạn tour - Ảnh: BTC
Đêm nhạc thứ 2 của Phùng Khánh Linh diễn ra tối nay 9-8 cũng đã "sold out" ngay khi vừa mở bán không lâu. Đó là điều không phải nghệ sĩ trẻ nào cũng làm được.
Cùng với hai đêm nhạc ở TP.HCM, Phùng Khánh Linh dự kiến góp thêm khoảng 11.000 - 12.000 khán giả vào thị trường concert.
Âm nhạc Phùng Khánh Linh vang lên ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia
Hẳn nhiên, đây là một mệnh đề thú vị. Trung tâm Hội nghị Quốc gia thường được biết đến là không gian mang tính chính luận, trang trọng, gắn liền với các đại hội, sự kiện chính trị - xã hội, những chương trình nghệ thuật chính luận hoặc những đêm nhạc của những nghệ sĩ đã khẳng định tên tuổi như Tùng Dương, Đức Trí, Đỗ Bảo, Lệ Quyên, Bằng Kiều…
Phùng Khánh Linh có lẽ là nghệ sĩ trẻ hiếm hoi có hai đêm nhạc kín khán giả tại đây, điều mà không ít đàn anh, đàn chị đi trước có khi còn chưa làm được.
Vì thế, khung cảnh hàng nghìn bạn trẻ rủ nhau đến Trung tâm hội nghị Quốc gia check-in, nghe nhạc Phùng Khánh Linh vừa có cảm giác "hội nghị", lại vừa như phá vỡ… khuôn khổ đó.

Nghệ sĩ xuất hiện với hình ảnh con thiên nga đen - Ảnh: BTC
Âm nhạc Phùng Khánh Linh đậm màu sắc gothic, pop/alternative… với những hình ảnh đầy táo bạo như nữ ca sĩ cưỡi trên con thiên nga đen bị thanh kiếm xuyên qua, cùng những thông điệp gai góc, nổi loạn đầy tính nữ.
Việc đặt một concept nghệ thuật có tính thể nghiệm và rất cá nhân vào một không gian có phần nghiêm túc tạo nên một sự đối lập thị giác có phần kích thích. Chính sự tương phản này càng làm nổi bật tính tinh thần tự do, không khuôn mẫu trong nghệ thuật của nghệ sĩ đang kỳ sung sức này.
Phân cảnh mở màn Giữa một vạn tour tại Hà Nội - Video: ĐẬU DUNG
Hôm nay "cô bé hạt tiêu" hạnh phúc nhất
Trên sân khấu Giữa một vạn tour, Phùng Khánh Linh chia sẻ cô từng viết những ca khúc đầu tiên trong một con ngõ nhỏ ở Văn Chương, Hà Nội. Lúc nhìn ánh đèn và dòng người qua lại, cô cảm thấy cô đơn, buồn chán và khi nào cũng tự hỏi: Làm thế nào để mình sáng tác và viết được những ca khúc có thể chất chứa nỗi niềm của mình?
Hôm nay tôi buồn ra đời với những nốt nhạc đầy tính cá nhân, thứ âm nhạc mà như Linh từng "không dám tưởng tượng" là sẽ có người nghe, quan tâm hay yêu thích nó.
"Hôm nay tôi buồn một mình trên phố đông/ Nơi ánh đèn soi sáng long lanh/ Những gương mặt lạ lẫm/ Thương cho mối tình của tôi chẳng có vui".

Phùng Khánh Linh một mình cân hết concert không MC, không khách mời - Ảnh: BTC

Trong tiết mục Ước anh tan nát con tim - Ảnh: BTC
Hà Nội là nơi chứng kiến những bước chân đầu tiên trong hành trình tập tành sáng tác của một cô gái nhỏ đầy hoài bão như vậy.
Năm 2020 đánh dấu một bước chuyển lớn khi Linh gặp được những người đồng đội trong âm nhạc, giúp cô khám phá một thế giới nghệ thuật hoàn toàn mới . Song con đường đến Yesteryear vào năm 2020 không hề dễ dàng: Linh đã bị từ chối hơn 100 ca khúc trước khi có thể ra mắt album đầu tay của mình.
Phùng Khánh Linh "bóc trần" chính mình: Thuở ban đầu, Linh có cái tôi rất lớn. Chính những góp ý chân thành của người khác đã giúp cô sửa đổi bản thân và tốt lên mỗi ngày. Để rồi từ Yesteryear, cô bé hạt tiêu ngày nào đã có hành trình đáng kinh ngạc và đầy kiêu hãnh.
Nếu Yesteryear định hình chân dung một tác giả giàu cảm xúc với dòng nhạc pop/indie-pop, thì Citopia (2022) là bước tiến thăng hoa về tư duy thử nghiệm khi là một trong những nghệ sĩ V-pop hiếm hoi thực hiện trọn vẹn một album theo phong cách city pop/synth-pop kết hợp disco.

Âm nhạc của Phùng Khánh Linh mang đến vẻ đẹp của những nỗi đau - Ảnh: BTC
Thành công của những sản phẩm tiếp theo cho thấy Linh ngày càng làm chủ kĩ năng sáng tác lẫn định hướng hình ảnh. Album Giữa một vạn người đã đưa âm nhạc của 9x không còn gói gọn trong tệp khán giả indie hẹp mà tiếp cận số đông khán giả đại chúng.
Để rồi Giữa một vạn tour ra đời, rong ruổi hết TP.HCM lại ra Hà Nội, đưa chân dung âm nhạc rất riêng giữa một vạn người đến với mọi người.
Tối 8-8, Linh là người hạnh phúc nhất vì hôm nay cô không còn buồn. Cô có khán giả của mình. Fandom Phân Phối Nhỏ - cộng đồng fan của Linh "hạt tiêu" - ngày càng lớn. Hôm nay rất nhiều người trong số đó, từng ủng hộ âm nhạc của cô từ những ngày đầu, cũng có mặt.
Đặc biệt, cô thấy mẹ ngồi ở hàng ghế khán giả. Đây là lần đầu tiên mẹ trực tiếp đến xem con gái mình biểu diễn trên sân khấu.

Sân khấu đậm chất gothic, ma mị - Ảnh: BTC

Với Thế giới không anh - Ảnh: BTC
Kiêu hãnh giữa một vạn tour
Giữa một vạn tour vận hành đúng công thức của ngành công nghiệp âm nhạc quốc tế - điều mà thị trường V-pop hiện nay rất ít nghệ sĩ thực hiện được trọn vẹn khi kết hợp các single mở màn Ước anh tan nát con tim, Em đau, phát hành album Giữa một vạn người và cuối cùng là tổ chức concert/tour.
Việc dàn dựng một concert cá nhân kéo dài hơn hai tiếng không có MC và không có nghệ sĩ khách mời là một quyết định khá mạo hiểm với một nghệ sĩ trẻ như Phùng Khánh Linh.
Điều này đòi hỏi người nghệ sĩ phải có nền tảng và kĩ thuật thanh nhạc để duy trì độ ổn định, không bị hụt hơi, bể nốt và vẫn đủ năng lực làm chủ ở những nốt cao trong một số ca khúc đinh.
Đi cùng đó là năng lực sáng tác và gia tài âm nhạc đủ đa dạng, phong phú màu sắc và nhịp điệu. Bởi nếu một màu, khán giả sẽ rất nhanh rơi vào trạng thái mệt mỏi và có cảm giác nhàm chán.

Phùng Khánh Linh ngày càng định vị là một chân dung tác giả thú vị của V-pop - Ảnh: BTC
Thế nhưng trong tour diễn lớn của cuộc đời, Linh đã khiến khán giả không rời mắt khỏi sân khấu. Cô hát live, "cân" trọn một concert 25 bài hát với dàn nhạc "sống" cùng loạt hit, từ Linh cảm, Hiện thực phũ phàng, Cờ người, Thế giới không anh, Hôm nay tôi buồn, Hẹn gặp lại anh ở một khung trời khác, Anh là thằng tồi, Ước anh tan nát con tim, Em đau; đến Giả vờ, KHÓC BLOsCKy, Quý cô say xỉn, Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, Cảm ơn người đã thức cùng tôi…
Sân khấu Giữa một vạn tour không lạm dụng màn hình LED, tập trung vào không gian mang màu sắc gothic u tối, huyền ảo. Dưới sự dàn dựng của đạo diễn Dương Mai Việt Anh, toàn bộ concert được chia thành các chương "tâm lý" nối tiếp (phủ nhận, giằng xé, giận dữ, chấp nhận và chữa lành).
Trong đó Phùng Khánh Linh gây bất ngờ khi tự mình hóa thân thành "thiên nga đen", đứng trên giày ballet mũi cứng sau gần một năm âm thầm tập luyện để thực hiện phần trình diễn mở màn đầy ấn tượng.
Và cứ thế, Phùng Khánh Linh ngày càng định vị một chân dung tác giả thú vị, không đụng hàng của âm nhạc đương đại Việt Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận