22/10/2025 17:41 GMT+7

Phu quân của tân Thủ tướng Nhật Bản giỏi nấu ăn, muốn làm 'người chồng thầm lặng'

Ông Taku Yamamoto, chồng nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản Takaichi Sanae, cho biết ông hy vọng sẽ hỗ trợ vợ bằng cách làm 'người chồng thầm lặng', nấu ăn và tránh xuất hiện trước công chúng.

Phu quân của tân Thủ tướng Nhật Bản giỏi nấu ăn, muốn làm 'người chồng thầm lặng' - Ảnh 1.

Ông Taku Yamamoto, chồng nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản Takaichi Sanae - Ảnh: REUTERS

"Không giống như phương Tây, ở Nhật Bản, tốt hơn là người bạn đời nên tránh xa ánh đèn sân khấu" - Đài truyền hình Fukui dẫn chia sẻ của ông Taku Yamamoto (73 tuổi) vào hôm 21-10, sau khi bà Takaichi Sanae (64 tuổi) trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.

Ông cho biết điều quan trọng là vợ mình, bà Takaichi, có thể "theo đuổi tầm nhìn Thủ tướng".

"Tôi muốn hỗ trợ hết mình bằng cách trở thành một 'người chồng thầm lặng', đảm bảo sự hiện diện của tôi không trở thành rào cản" - ông chia sẻ thêm.

Ông Yamamoto, cựu nghị sĩ Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền, kết hôn với bà Takaichi vào năm 2004, nhưng hai người ly hôn năm 2017 vì "những khác biệt trong quan điểm chính trị".

Họ tái hôn năm 2021, sau khi ông Yamamoto ủng hộ bà Takaichi trong cuộc chạy đua thất bại vào vị trí lãnh đạo LDP cùng năm đó.

Bà Takaichi là người phản đối việc sửa đổi luật hôn nhân từ thế kỷ 19 yêu cầu vợ chồng phải dùng chung họ, theo đó hầu hết phụ nữ phải mang họ chồng. Luật này từng gây ra rắc rối cho chính vợ chồng bà.

Trong cuộc hôn nhân đầu tiên, bà Takaichi dùng họ Yamamoto trong các giấy tờ chính thức. Trong cuộc hôn nhân thứ hai, ông Yamamoto lại lấy họ của bà (về mặt pháp lý, tên ông là Taku Takaichi).

Họ sống trong khu nhà dành cho nghị sĩ tại Tokyo. Tại đây, bà Takaichi chăm sóc chồng sau khi ông bị đột quỵ năm nay và được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt vào năm 2024.

Nhật Bản - Ảnh 2.

Bà Takaichi và ông Yamamoto kết hôn vào năm 2004 - Ảnh: NIKKAN SPORTS

Theo truyền thông Nhật Bản, ông Yamamoto lần đầu cầu hôn bà Takaichi qua điện thoại hồi năm 2004.

"Anh có bằng đầu bếp, nên anh sẽ đảm bảo suốt đời này em luôn được ăn những món ngon" - Hãng tin Jiji Press dẫn lại lời ông nói với bà.

Takaichi Sanae - người ngưỡng mộ "bà đầm thép" Margaret Thatcher - cho biết ban đầu bà thấy chồng mình "là một người khá khó gần, không phải kiểu người khiến tôi cảm thấy thoải mái".

Tuy nhiên ông Yamamoto đã chinh phục bà khi nói: "Nếu em đang thật lòng muốn tìm bạn đời, thì anh sẵn sàng làm ứng cử viên".

Sau khi mất ghế nghị sĩ năm 2003, bà Takaichi tái đắc cử vào năm 2005, và khi đó cả hai đều là nghị sĩ.

Vì bà Takaichi không giỏi nấu ăn, ông Yamamoto vẫn tiếp tục đảm nhận việc bếp núc. Ông nói: "Nhà bếp là lãnh địa của anh, nên xin đừng bước vào".

Phu quân của tân thủ tướng Nhật Bản giỏi nấu ăn, mong muốn làm 'người chồng thầm lặng' - Ảnh 2.Nhật Bản có nữ thủ tướng đầu tiên: Biểu tượng nữ quyền hay sự tiếp nối bảo thủ?

Bà Takaichi Sanae chính thức trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản, nhưng phụ nữ Nhật Bản lại tự hỏi: Liệu có gì thay đổi?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất