14/11/2018 10:16 GMT+7

Phụ nữ phải có hai con mới hạnh phúc?

NGỌC DIỆP
NGỌC DIỆP

TTO - Nhiều người Việt tin rằng phụ nữ phải có hai con mới ổn được. Nhưng có gì đảm bảo đó là mô hình hạnh phúc lý tưởng cho phụ nữ?

Ông anh cầm chai bia tu một ngụm rồi chỉ vào người: "Vừa đi chích một số thứ, bác sĩ bảo bị abc, nhưng kệ chứ, vẫn nhậu như thường, mắc gì sợ chết".

Đời cho anh tôi bao nhiêu lần để nhận ra cuộc sống chỉ nên nghe bác sĩ vừa vừa, không nên để bác sĩ can thiệp vào niềm vui sống.

Uống một lúc anh quay sang tôi: "Em nên đẻ thêm một đứa nữa. Phụ nữ nên có hai đứa con".

Mấy giây sau tôi chợt nhận ra, với phụ nữ nghe người khác nhắc mình cần sinh con nó hồi hộp như nghe bác sĩ phán bệnh vậy.

Phụ nữ phải có hai con mới hạnh phúc? - Ảnh 1.

Phụ nữ phải có bao nhiêu con mới hạnh phúc? - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Phần lớn mọi người tin rằng phụ nữ nên có hai con mới ổn được. Phụ nữ, trong đó có tôi cũng tin lời khuyên này. Có lẽ lời khuyên đó được đúc rút từ kinh nghiệm sống ngàn đời của dân tộc cũng nên.

Nhưng có gì đảm bảo đây là mô hình hạnh phúc lý tưởng cho phụ nữ?

Vợ chồng trục trặc mà cô vợ cố đẻ đứa thứ hai, nếu có ly hôn, yên tâm cô ấy dành cả tuổi xuân còn lại nuôi nguyên hai đứa.

Đính kèm rủi ro nhân đôi là không nhận được tiền trợ cấp từ ông chồng cũ. Ngoài ra, cô ấy sẽ ít có khả năng tái hôn vì can tội có những hai đứa con.

Phụ nữ đã ly dị, đã có một đứa con để nuôi, trừ khi kết hôn lần nữa mới nên đẻ thêm, còn mắc gì đi xin ông khác một đứa nữa về nuôi cho nó đủ chuẩn phụ nữ hai con mới hạnh phúc.

Phân khúc sinh nở của đời người phụ nữ nằm ở khoảng 20 đến 40 tuổi. Tầm này phụ nữ tâm sự chứa chan vì áp lực xã hội đặt lên cơ thể họ.

Một phụ nữ chưa sinh con trong độ tuổi sinh đẻ không khác gì một người "có vấn đề". Đấy là xã hội tự tạo cho mình thói quen nghĩ thế, chứ chắc gì tất cả những người phụ nữ đã nghĩ như thế.

Gái chưa có chồng cứ lo ngay ngáy, phải kết hôn ngay trước khi "kho trứng dự trữ" cạn. Người có chồng rồi, càng áp lực chuyện phải có con. Người có một con rồi, lại lo đẻ đứa thứ hai.

Lo lắng không giúp cuộc sống phụ nữ chất lượng hơn, cũng như làm giảm cơ hội phấn đấu của cô ấy trong cuộc sống.

Phụ nữ biết ung dung, bình tĩnh sống, chấp nhận điều kiện, hoàn cảnh sống của mình, không đi so sánh mình với người khác, chỉ tập trung cho cuộc sống của mình, vẫn có nhiều cơ hội để cải thiện cuộc sống hơn.

Đời đã cho tôi bao nhiêu lần để nhận ra phụ nữ không nên trói mình vào những quan niệm thông thường của xã hội, cũng giống như anh tôi nhận thấy không cần thiết phải quá sợ hãi mỗi khi bác sĩ báo tin không vui.

Với anh tôi lời khuyên của bác sĩ là 50/50. Với tôi quan niệm của xã hội chẳng qua cũng chỉ là một thứ mốt.

Xã hội luôn biến đổi không ngừng, quan niệm của thế hệ trước có thể trở nên lạc hậu vào thế hệ sau. Ai để những quan niệm, định kiến khoác lên mình quá nhiều, đời nặng ráng chịu.

Thực ra quan niệm người phụ nữ phải biết đẻ con mới là phụ nữ tốt, rồi gia đình phải có con đàn cháu đống mới hạnh phúc có nguồn gốc văn hóa của nó. Nhưng áp dụng quan niệm đó trong thời hiện đại không còn phù hợp.

Bây giờ không chỉ phụ nữ cảm thấy khó chịu khi bị giục đẻ con mà nam giới cũng thế. Con gái tôi năm nay 15 tuổi và đang du học, mỗi lần về quê chúng tôi lại bị nhắc sao không đẻ thêm một đứa cho vui cửa vui nhà, hay không đẻ con trai là không có trách nhiệm với tổ tiên.

Tôi đã hỏi lại người hỏi: "Vợ chồng tôi đóng thuế đầy đủ, làm nhiều việc có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng, tại sao phải cố gán thêm trách nhiệm cho bọn tôi? Trách nhiệm với tổ tông phải chia đều cho mọi người, không nên đổ lên vai một người!".

Vợ chồng tôi thích cuộc sống hiện tại, đẻ thêm ra một đứa con là phải chịu thêm gánh nặng tài chính, thời gian. Hai đứa con quá cách xa nhau thì sẽ khó có mối quan hệ tình cảm. Tại sao mỗi khi gặp nhau không có chuyện gì hay ho để hỏi hơn sao cứ phải nhắc chuyện đẻ?

Nhiều người không biết rằng những câu hỏi như thế vô tình gây áp lực cho người khác. Những người già trong gia đình cứ gây áp lực cho con cháu về chuyện con cái, vô tình đã làm cản trở con cháu tiến bộ. Ta có thể mất đi rất nhiều người phụ nữ giỏi trong xã hội khi quan niệm họ chỉ nên gắn bó với con cái, việc nhà.

Trong khi thực tế phụ nữ ngày này đã thoát ra khỏi gia đình, họ độc lập về tài chính và có sự nghiệp riêng. Ngay cả khi không có con thì đó cũng là duyên phận, là sự lựa chọn của họ, miễn là họ cảm thấy hạnh phúc.

Nhà báo Trương Anh Ngọc

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ gì về quan niệm phụ nữ phải có 2 con mới hạnh phúc?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Chỉ số hạnh phúc của người Việt là bao nhiêu? Chỉ số hạnh phúc của người Việt là bao nhiêu?

TTO - Các nhà nghiên cứu vẫn đang tìm công thức đong đếm mức độ hạnh phúc của người Việt Nam. Thế nào là hạnh phúc? Một câu hỏi không dễ trả lời ở cấp độ cá nhân, lẫn quốc gia.

NGỌC DIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên