14/03/2005 08:48 GMT+7

Phụ nữ, người cầm cương

Theo Tiếp Thị & Gia Đình
Theo Tiếp Thị & Gia Đình

Mặc dù người chồng được xem là trụ cột gia đình, nhưng vợ mới chính là thủ lĩnh đưa đường dẫn lối. Phụ nữ nắm quyền thật đáng hoan nghênh. Cô gái khôn sẽ "cầm cương" có nghệ thuật. Lúc phi nước đại, lúc phi nước kiệu, khéo léo để anh ấy giao phó toàn bộ sinh mạng với nụ cười trên môi.

J2TDVlDa.jpgPhóng to
Mặc dù người chồng được xem là trụ cột gia đình, nhưng vợ mới chính là thủ lĩnh đưa đường dẫn lối. Phụ nữ nắm quyền thật đáng hoan nghênh. Cô gái khôn sẽ "cầm cương" có nghệ thuật. Lúc phi nước đại, lúc phi nước kiệu, khéo léo để anh ấy giao phó toàn bộ sinh mạng với nụ cười trên môi.

Lèo lái gia đình là trọng trách mà từ lâu xã hội đã đặt lên đôi vai người phụ nữ. Cõi riêng ấm cúng hay lạnh lẽo, câu trả lời nằm trong tay người vợ. Nếu không có nội lực, cỗ chiến mã gia đình không thể chạy đúng theo con đường mong muốn.

Mỗi phụ nữ sẽ có những chiêu riêng để "cầm quân". Tuỳ vào tính cách của ông chồng mà nên "phi" như thế nào cho đúng. Thật chẳng dễ dàng chút nào phải không bạn?

Cầm cương phải cương mới đúng luật nhà?

Nga, 32 tuổi, lập gia đình hơn 7 năm, có 2 con. Cô đúng là mẫu người phụ nữ "cầm cương". Tuy không phải là người thành đạt ngoài xã hội, nhưng cô lại rất đảm việc nhà.

Chồng Nga lâu nay vẫn tự hào vì có người vợ biết lo toan. Tuy nhiên cô lại mắc một tật rất… đàn ông: quyết đoán quá cỡ. Chuyện gì cô cũng quyết trước, không đợi đến lượt chồng tham gia. Anh ấy hỏi đến thì cô bảo: "Tôi là phụ nữ, chuyện trong nhà tôi lo, có gì sai?". Có lần, Nga muốn sửa lại phòng tắm. Vợ chồng bàn bạc chưa đến đâu, khi anh đi công tác, cô đã tự ý gọi thợ đến xây. Khi trở về, anh chồng đi từ ngỡ ngàng đến giận dữ.

Các ông chồng có nhịn triệt để?

Nhiều ông chồng chín bỏ làm mười, thôi thì nhất vợ nhì trời. Tuy vậy, nếu vợ đi quá đà, lắm ông cũng hết chịu nổi, nổ bùm thôi.

Vợ chồng Thắm từ lúc lấy nhau đến nay, có thoả thuận: "Chuyện nhỏ, vợ lo. Chuyện lớn, vợ chồng phải cùng bàn bạc". Vậy mà Thắm liên tục "phạm quy". Do được "cầm cương", cô cứ "phi" ào ào, đặt chồng vào sự đã rồi. Cho đến khi xảy ra chuyện chị tự ý cho một người bạn vay 10 triệu đồng, anh chồng không nhịn được nữa.

Phụ nữ thông minh sẽ biết "cầm cương"

Ngay cả khi đang yêu, một số cô gái cũng tranh thủ nắm quyền. Họ đòi giữ hết tiền lương của người yêu, cái ăn cái mặc đều phải qua tay nàng, đi đâu cũng phải "xin phép"...

Phụ nữ nắm quyền thật đáng hoan nghênh. Cô gái khôn sẽ "cầm cương" có nghệ thuật. Lúc phi nước đại, lúc phi nước kiệu, khéo léo để anh ấy giao phó toàn bộ sinh mạng với nụ cười trên môi. Đừng lúc nào cũng chạy nước đại, ngay cả khi gặp ổ gà, thậm chí ổ voi dưới chân mình.

Theo Tiếp Thị & Gia Đình
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất