04/09/2025 19:02 GMT+7

Phụ huynh cùng con chui 'địa đạo' dịp khai giảng đặc biệt

Hàng ngàn học sinh, phụ huynh ở Hà Nội vừa được chui địa đạo và trải nghiệm các không gian hiểu biết, tử tế, trưởng thành, biết ơn, hạnh phúc và tỉnh thức, nhân dịp khai giảng năm học mới.

khai giảng - Ảnh 1.

Học sinh hào hứng tham gia hoạt động chui hầm địa đạo, được mô phỏng theo địa đạo Củ Chi - Ảnh: ĐỨC KHÁNH

Các hoạt động nằm trong chủ đề "Năm học của sự hiểu biết" được Trường tiểu học & THCS Xanh Tuệ Đức (Hà Nội) tổ chức dành cho học sinh và phụ huynh dịp khai giảng năm học mới, diễn ra trong hai ngày 4 và 5-9.

Trong ngày 4-9, đã có hàng nghìn học sinh và phụ huynh trải nghiệm các không gian và tham gia hoạt động chui địa đạo (mô phỏng theo địa đạo Củ Chi).

Sau khi trải nghiệm chui địa đạo, em Nguyễn Khánh Ninh cho biết đi trong địa đạo rất tối và sợ, đến khi ra ngoài mới cảm thấy dễ thở, thoải mái hơn.

"Cũng từ trải nghiệm này em đã cảm nhận được một phần khó khăn, vất vả của các thế hệ đi trước để có được độc lập cho đất nước", Ninh nói.

Tương tự, chị Trần Thị An chia sẻ khoảnh khắc ấn tượng nhất khi tham gia các hoạt động dịp khai giảng của con là khi trải nghiệm thử thách “địa đạo”. Con đường tuy chỉ 70m nhưng khó khăn trong bóng tối, ẩm ướt đã tái hiện phần nào thử thách thời chiến của thế hệ ông cha.

"Tham gia địa đạo, tôi đã vượt qua chính mình khi trước đó rất sợ những khoảng tối lò dò từng bước, và cũng thêm phần biết ơn cha ông ta đã khó khăn vất vả và hy sinh gấp ngàn vạn lần trong thời chiến.

Tôi tin rằng khi ở trường có những mô hình như thế này, các con không chỉ rèn luyện được thể chất, kỹ năng mà còn thêm biết ơn và tự hào về lịch sử", chị An nói.

Phụ huynh cùng con chui 'địa đạo' dịp khai giảng đặc biệt - Ảnh 2.

Chị Ngô Lan Hương trải nghiệm hầm địa đạo. Theo chị, không gian "Năm học của sự hiểu biết" đã khiến cả hai vợ chồng phải sống chậm lại, đọc cho kỹ và nhìn cho sâu, chiêm ngẫm những thông điệp gửi tới phụ huynh và con trẻ. "Càng chậm rãi và chú tâm trải nghiệm, tôi càng thêm trân trọng những nỗ lực của các thầy cô dành cho học sinh và phụ huynh", chị Hương nói - Ảnh: ĐỨC KHÁNH

Xuyên suốt sự kiện, các học sinh và phụ huynh được khám phá 6 không gian trải nghiệm, mỗi nơi là một thông điệp ý nghĩa mà nhà trường muốn gửi gắm.

Trong đó, không gian hiểu biết tái hiện hành trình hiểu biết từ khi sinh ra, lúc đi học, tới lúc trưởng thành và cống hiến cho xã hội cùng khu trưng bày mặt nạ độc đáo. Đây là lời nhắc nhở sâu sắc về việc sống thật với chính mình, dám tháo bỏ những "lớp mặt nạ" để tìm thấy hạnh phúc đích thực.

Không gian tử tế là không gian sâu lắng giúp mỗi người được nhìn lại, suy ngẫm về những điều tử tế quanh ta. Cùng với đó là các không gian trưởng thành, biết ơn, hạnh phúc và tỉnh thức.

khai giảng - Ảnh 3.
khai giảng - Ảnh 4.
khai giảng - Ảnh 5.

Các thông điệp được nhà trường gửi gắm đến các em học sinh, phụ huynh - Ảnh: ĐỨC KHÁNH

Theo đại diện nhà trường, năm nay trường chọn chủ đề năm học mới là "Năm học của sự hiểu biết", đây là sự tiếp nối của những giá trị nền tảng đã được ươm trồng trong suốt 7 năm qua.

"Qua các hoạt động, mục đích lớn nhất nhà trường muốn gửi gắm đến học sinh, phụ huynh là biến tri thức thành hành động để đem lại hạnh phúc. Mục đích cuối cùng của sự hiểu biết phải dẫn chúng ta đến con đường sống tử tế hơn, trưởng thành hơn và hạnh phúc hơn mỗi ngày".

Phụ huynh cùng con chui hầm địa đạo dịp khai giảng đặc biệt - Ảnh 6.Phụ huynh bật khóc trong lễ khai giảng đặc biệt, ‘Năm học của sự biết ơn’

TTO - Hơn 250 phụ huynh ở Hà Nội vừa tham gia hoạt động con và cha mẹ rửa chân cho nhau đầy xúc động trong ngày khai giảng. Nhiều phụ huynh lần đầu được con rửa chân đã không kìm được xúc động, bật khóc trong niềm hạnh phúc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất