Phỏng vấn một tiến sĩ

BÚT BI
BÚT BI

TT - Thưa tiến sĩ, ngài có đọc bài báo “Hai nhà phát minh chân đất”, viết về hai người nông dân học chưa qua cấp hai, nhưng đã mày mò sáng chế ra chiếc máy vớt - cắt lục bình và xe cày đa năng rất thú vị chưa?

Hai nhà phát minh... chân đấtSẽ vẫn có “cong mềm mại”Đoán chữ

- Ừm, tui có đọc.

- Ngài có thể cho biết cảm tưởng về hai “kỹ sư lớp 8”, như cách gọi thân thương của nhiều người nông dân dành cho họ?

- Ừ, thì cũng thường thôi.

- Thường thôi? Thế ngài có thể vui lòng cho biết mình đã làm gì với học vị tiến sĩ?

- Trời, hỏi thế mà cũng hỏi. Nhà báo có biết tôi đã phải tốn bao nhiêu tiền của và công sức để có cái bằng tiến sĩ ấy không? Không kể hết nỗi vất vả của tôi đâu. Còn ích lợi à? Nhà báo không thấy tôi điều hành hàng trăm nhân viên trí thức à?

- Nhưng ngài đã quản lý cả trăm nhân viên trước khi có bằng tiến sĩ rồi kia mà?

- Nhà báo biết một mà không biết hai. Thời bây giờ, làm lãnh đạo là phải có tiến sĩ. Mình là đại diện cao nhất, là bộ mặt của cơ quan mà không có tiến sĩ thì anh em cấp dưới người ta buồn.

- Ồ, hèn gì đi đến các cuộc họp, ngài đều nhắc phải giới thiệu mình là tiến sĩ. Hóa ra đó là vì anh em, vì cơ quan...

- Chứ sao, sướng ích gì, và cũng vất vả lắm mới có bằng tiến sĩ đấy chứ. Mình đố hai ông “kỹ sư lớp 8” mà mọi người ca ngợi có thể lấy được bằng tiến sĩ như mình đấy.

- !!!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất