28/03/2006 14:01 GMT+7

Phóng sự ảnh: Cồng chiêng Tây Nguyên trong ngày hội lớn

BẢO TRUNG - Ảnh: TRẦN TIẾN DŨNG
BẢO TRUNG - Ảnh: TRẦN TIẾN DŨNG

TTO - Giữa Tây Nguyên đại ngàn đang tưng bừng, nhộn nhịp trong tiếng cồng chiêng, Đại hội Đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên vừa khai mạc tại TP Pleiku, Gia Lai sáng nay, 28-3.

yVm72ClH.jpgPhóng to
Khánh thành Bia đá ghi thư của Bác Hồ tại khuôn viên Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai

Trước giờ khai mạc Đại hội, lễ khánh thành Bia đá ghi toàn văn Thư Hồ Chủ Tịch gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (19-4-1946) đã diễn ra trang trọng tại khuôn viên Văn phòng Tỉnh Ủy Gia Lai (1- Hai Bà Trưng - TP Pleiku).

Trong âm vang cồng chiêng trầm hùng do nghệ nhân các dân tộc Tây Nguyên biểu diễn, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt, Trưởng Ban dân vận trung ương Tòng Thị Phóng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin Phạm Quang Nghị đã cắt băng khánh thành.

Sau lễ khánh thành bia đá, các đoàn nghệ nhân của năm tỉnh Tây Nguyên (Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng) và các đoàn nghệ thuật quần chúng các tỉnh, thành trong nước (Hà Nội, Hòa Bình, TP.HCM, Bình Phước…) diễu hành và biểu diễn cồng chiêng trên các đường phố chính ở TP Pleiku.

MldqGdnM.jpgPhóng to SjYmEAGW.jpg
Đội cồng chiêng của Đoàn nghệ nhân dân tộc (NNDT) Đắc Nông biểu diễn trên đường phố Pleiku Đoàn nghệ thuật quần chúng (NTQC) tỉnh Bình Phước diễu hành với khẩu hiệu “Chào mừng đại hội đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên”
e2W4B9xz.jpgPhóng to GYl8KTjD.jpg
Đoàn NNDT Gia Lai trên đường Hai Bà Trưng, Pleiku Người dân xem diễu hành
V9aZM9ia.jpgPhóng to 0j5jK9S7.jpg
Cô Bùi Thị Hiền (đội cồng chiêng của Đoàn NTQC tỉnh Hòa Bình) có mái tóc dài chấm gót chân Nghệ nhân của Đoàn NNDT tỉnh Kon Tum

Tháng Ba Tây Nguyên là mùa lễ hội của các buôn làng. Tháng Ba Tây Nguyên năm nay, ngoài Đại hội Đại đoàn kết các dân tộc, Tây Nguyên vinh dự, tự hào đón Bằng công nhận của UNESCO “Không gian văn hoá cồng chiêng - kiệt tác truyền khẩu, di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại”.

Gen5qFPL.jpgPhóng to KXfavFcl.jpg
Ksor Rinpa (trái, lớp 12D) cùng các bạn trường THPT DT nội trú Gia Lai đang diễn tập tại sân vận động Pleiku chuẩn bị cho lễ đón nhận bằng công nhận di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tối nay, 28-3 Các nghệ nhân của Đoàn NNDT tỉnh Lâm Đồng biểu diễn cồng chiêng trên đường Trần Phú, Pleiku
BẢO TRUNG - Ảnh: TRẦN TIẾN DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất