![]() |
Phạm Tuấn Khanh tại London - Ảnh: CTV |
Ngày tôi gặp Khanh, ấn tượng về Khanh không phải là mái tóc dài đậm chất “kiến”, mà là ấn tượng bởi lối suy nghĩ và cách thể hiện phóng khoáng của Khanh trong từng nét vẽ, ngòi viết...
Khu Eden tại quận 1, TP.HCM đang nổi tiếng bởi được nhiều tập đoàn nhòm ngó muốn mua, thì cách đây sáu năm Khanh đã muốn... đập nó đi trong đồ án tốt nghiệp của mình để làm khu đi bộ, tôn vinh những nét đẹp của Sài Gòn. Với đồ án mang tên “Khoảng lặng đô thị” này, Khanh đã đoạt giải thưởng danh dự của cuộc thi “Con đường sau Bắc Kinh” do UIA tổ chức nhằm tìm kiếm một đô thị của thế kỷ 21.
Một ấn tượng nữa với vẻ phóng khoáng của Khanh lại ập đến với tôi. Khi ấy Sakata Minoru (sinh 1953) là một chuyên gia về kiến trúc đầy kinh nghiệm của Nhật, Võ Trọng Nghĩa (1976) khá nổi tiếng với nhiều giải thưởng về kiến trúc nhận được tại Nhật, thì Phạm Tuấn Khanh (1978) mới là một cán bộ trẻ vừa được giữ lại Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM. Ba người, ba độ tuổi khác nhau đã tìm được một tiếng nói chung. Khoảng cách về không gian và địa lý không là vấn đề khi họ đã có chung một ý tưởng, chung một điểm hẹn là cùng nhau tạo ra một đô thị của tương lai đầy nắng và gió...
* Theo thư mời của Học viện Kiến trúc Hoàng gia Anh, Khanh sẽ nhận giải được trao ngày 2-8-2007 tại RIBA (London). Giải thưởng năm nay của RIBA mang chủ đề “Nhà ở sinh thái” bao gồm ba giải nhất, nhì và ba và sẽ công bố chính thức ai đoạt giải nào trong đêm trao giải. * Với đồ án “Phong lan rừng”, Khanh muốn tạo nên một ngôi nhà mà người ở trong đó có thể hòa mình vào thiên nhiên, xóa nhòa khoảng cách giữa con người và thiên nhiên. Một ngôi nhà bằng vật liệu bêtông nhẹ lắp ghép, không kèo không cột và dùng chính cây xanh làm kết cấu chính của ngôi nhà. Ngôi nhà ấy sẽ đan xen vào với cây rừng như cây phong lan. |
Ngày trước khi Khanh đi Anh học thạc sĩ tại khoa kiến trúc ĐH Greenwich (London) theo chương trình đào tạo 300 thạc sĩ, tiến sĩ của Thành ủy TP.HCM, tôi và Khanh lại cùng ngồi với nhau tại quán cà phê hẻm Trịnh. Khanh vẫn thế, thích ngồi nơi quán cóc, hẻm phố, thích mang cái nắng cái gió, sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người vào tác phẩm của mình.
Tác phẩm Khanh dự thi tại Học viện Kiến trúc Hoàng gia Anh có tên “Phong lan rừng”, một ngôi nhà sinh thái cho thế kỷ 21. Một ngôi nhà có thể đáp ứng đầy đủ các tiêu chí mà cuộc thi này đưa ra “có thể an toàn dưới tác động của thay đổi khí hậu, mà không phụ thuộc quá nhiều vào việc sử dụng các nguyên liệu khí đốt, gây ảnh hưởng môi trường. Ngôi nhà phải tạo ra được một không gian tươi mát, dễ chịu cũng như phải thể hiện một cách hoàn hảo những tiêu chí về mặt thiết kế kiến trúc”.
Tác phẩm của Khanh sẽ được trưng bày tại triển lãm ở Học viện Kiến trúc Hoàng gia Anh tại London ngày 2-8 tới đây, cũng như được giới thiệu trên tạp chí Architecture Review (một tạp chí kiến trúc uy tín của Anh). Nhưng điều tôi mong đợi nhất ở Khanh là sẽ có những “Phong lan rừng” được “mọc” lên ở Anh, một tác phẩm đậm chất VN được dựng lên ngay ở mảnh đất của nhiều công trình kiến trúc nghệ thuật.
Thế Khanh mong gì? Khanh bảo chỉ mong mình “luôn là một kiến trúc sư yêu nghề, yêu nghề như yêu người”...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận