03/01/2009 08:20 GMT+7

Phố hoa Hà Nội: còn nước còn tát

Nguyen (ngoimotminhvn@...)
Nguyen (ngoimotminhvn@...)

TT - Bài báo “Lễ hội phố hoa Hà Nội: Sao có thể như thế?!” (Tuổi Trẻ ngày 2-1-2009) phản ánh hình ảnh phố hoa Hà Nội bị... tàn sát sau đêm khai mạc đã tạo nên làn sóng phẫn nộ nơi độc giả với hàng trăm email gửi về tòa soạn. Tuổi Trẻ trích đăng:

UQFR4RP6.jpgPhóng to
Ngày 2-1-2009, con rồng kết bằng hoa đã tạm hồi sinh vảy bằng hoa hồng môn - Ảnh: CÙ ZAP

Chúng ta chưa có văn hóa lễ hội

* Vô tư cùng nhau phá đi những cái đẹp của bao nhiêu người chung sức tạo ra. Thật không hiểu nổi! Và những người có trách nhiệm đâu mà để họ vô tư bẻ hoa, chen lấn giẫm lên cỏ như vậy?! Có câu “Thói quen của một dân tộc chính là định mệnh của dân tộc ấy”. Thói quen bừa bãi, hồn nhiên ăn đâu xả đấy, không biết giới hạn đâu là cái chung đâu là cái riêng thì định mệnh tất yếu là sẽ triền miên sống trong ô nhiễm rác rưởi xú uế, không được thưởng thức những cái đẹp từ cộng đồng tạo ra...

* Tôi tự hỏi không biết hôm nay trong giờ lên lớp, có thầy cô giáo nào dạy học sinh của mình về cách hành xử văn minh, đúng mực nhân sự kiện phố hoa Hà Nội? Thật không còn biết nói gì hơn với kiểu hành xử đối với những tác phẩm văn hóa nghệ thuật trong những dịp lễ hội như vậy. Quả đúng là “tạo ra cái đẹp đã khó, giữ được cái đẹp thậm chí còn khó hơn”. Có vẻ như chúng ta chưa có văn hóa lễ hội. Thưởng lãm văn hóa, cái đẹp mà lòng thấy bất an. Qua sự kiện này có phải chúng ta đang nhìn thấy một lỗ hổng giáo dục.

* Chúng ta đang cải cách về kinh tế, về hành chính... Nhưng cái gốc của mọi vấn đề phải là văn hóa. Khi mà còn rất nhiều người không có lòng tự trọng, chỉ biết tôn vinh duy nhất lợi ích cá nhân trong ngắn hạn thì mọi thành tựu khác cũng sẽ chỉ có tính ngắn hạn mà thôi.

Hãy nghiêm khắc với những hành động tàn hại văn hóa

* Tôi vừa phẫn nộ vừa xấu hổ. Không biết phố hoa có còn duy trì được nữa không? Tôi đề xuất bất cứ ai có hình ảnh nào ghi được những hành động tại phố hoa này cung cấp cho đài truyền hình Hà Nội, Đài truyền hình VN, nhanh chóng tập hợp thành một đoạn phim phát trên truyền hình để những người đó tự nhìn lại mà xấu hổ, những người quen biết họ lên án và đặc biệt tất cả dư luận phải lên tiếng. Tôi nghĩ TP Hà Nội phải coi đây là việc đầu tiên phải làm để không làm xấu đi hình ảnh thanh lịch của người Tràng An. Phải làm quyết liệt đừng để cái xấu cứ ngang nhiên tồn tại và lấn lướt như vậy!

* Buồn thay thói xấu thâm căn của những người thiếu ý thức văn hóa! Rõ ràng, thêm một lần việc điều hành quản lý lễ hội bị mất điểm trong mắt du khách quốc tế. Và cũng thêm một lần, dư luận lo ngại về sự xuống cấp trầm trọng của thói quen ứng xử cộng đồng, trong cái nền văn minh đô thị đang được xây dựng.

Từ sự việc trên, thiết nghĩ các ngành chức năng cần có thêm những quy định nghiêm ngặt, xử lý theo luật định đối với hành vi phản văn hóa, xâm phạm trật tự công cộng, đặc biệt là trong các lễ hội. Nghiêm khắc với các hành vi trên sẽ góp phần xóa bỏ thói quen xấu, bảo đảm sự trang trọng, lành mạnh và an toàn cho nhiều lễ hội lớn sắp tới.

* Sự tan hoang của lễ hội phố hoa Hà Nội không chỉ ở những tác phẩm nghệ thuật bị tàn phá chỉ sau lễ hội chính thức khoảng mươi phút. Sự tan hoang còn ở những ánh nhìn, những suy nghĩ “trầm cảm” trước hành vi cướp, phá, đạp, bứt tàn hại của đám đông dự lễ hội văn hóa đó. Sự tan hoang còn ở ánh nhìn thảng thốt, hốt hoảng của những người nước ngoài vô tình bị đẩy vào hội lễ.

Đau đớn nhất là hình ảnh một ông bố ăn vận lịch sự thản nhiên cướp hoa trước mắt con mình, còn quay sang cao giọng sửa lưng người mắng “ăn nói mất văn hóa thế à” mà quên mất mình vừa nêu tấm gương “cướp bóc” trước mặt con... Nghĩ và nghĩ để chạnh lòng với câu cách ngôn: không gì tệ hại hơn làm hành động xấu đi kèm với những lời khuyên tốt...

Bắt đầu từ chỗ khi chờ văn hóa ngấm từ từ vào mạch máu người dân, trước mắt hãy nghiêm khắc với những hành động tàn hại văn hóa hơn nữa. Luật bất nghiêm thì pháp bất thành, lẽ đó tự ngàn xưa đã vậy...

Vẫn còn xâm hại “nhẹ nhàng”

Sau hai đêm dãi dầu sương gió tháng chạp Hà Nội cùng sự tàn phá vô tư của nhiều du khách dự lễ hội phố hoa, nhiều tiểu cảnh của phố hoa Hà Nội đã bị hư hỏng nặng.

Có nhiều tiểu cảnh có thể khôi phục, nhưng cũng có những tác phẩm không thể sửa chữa hoặc thay thế. Hoa trong cửa hàng của các nghệ nhân không bị hư hỏng nhiều lắm do không gian tương đối kín, diện tích hẹp, các vệ sĩ và người nhà hết sức bảo vệ nên chỉ cần thay hoa đã héo và tưới nước thường xuyên.

Thiệt hại nặng nhất phải kể đến những tiểu cảnh bày trên đường hoa: cỏ nhung bị xéo nát có thể thay mới và đã được thay ngay trong đêm, cành lau bị nhổ mang đi hoặc bị vặt trụi đã được trồng lại ngay trong đêm 1-1-2009. Các giá nến cũng được lấp đầy, chuông gió được làm lại và treo lại, gánh hàng hoa bị nhấc gọn và mang đi mất - không thể phục hồi do hoa trên gánh chủ yếu là hoa cúc nhập về từ Đà Lạt qua đường hàng không, các chậu hoa hải đường bày từng cụm bị bưng đi khá nhiều - cũng không thể bổ sung kịp thời vì là hoa do Đà Lạt Hasfarm cung cấp. Đôi rồng chầu tượng vua Lý Thái Tổ bị vặt khá nhiều vảy kết bằng hồng môn không khôi phục được như ban đầu do hồng môn nhập từ Đà Lạt to hơn hẳn hồng môn trồng ở Hà Nội.

Một cố gắng nữa của ban tổ chức là từ chiều tối 1-1 đã cho căng 1.000m dây thừng cách lề đường 1m để hạn chế người dân giẫm đạp và nhảy vào hoa. Người dân cũng ghi nhận sự tiếp thu ý kiến của các cơ quan chức năng: từ chiều tối 1-1, Công an Hoàn Kiếm đã triển khai lực lượng mặc sắc phục rải rác ở khu vực phố hoa. Hành động này có tác dụng trấn áp đáng kể với những kẻ vô ý thức, tình trạng cướp hoa đã giảm hẳn, tuy nhiên sự xâm hại “nhẹ nhàng, vô thức” kiểu bẻ, ngắt, giẫm lên hoa để chụp ảnh vẫn còn khá nhiều.

Các nghệ nhân cũng cho biết: sau khi các phương tiện thông tin đại chúng lên án gay gắt hiện tượng vô văn hóa trong đêm lễ hội, nhiều bạn trẻ đã tỏ thái độ phản đối và bất bình với những kẻ cố tình xâm hại hoa, cây cảnh, nhờ vậy đêm 1 và ngày 2-1-2009 tình hình đã đỡ lộn xộn hơn.

Hãy nghiêm khắc với những hành động thiếu văn hóaLễ hội phố hoa Hà Nội: Sao có thể như thế?!Bắt chướcNhững “thợ”... vớt đèn lồng hồ GươmNỗi buồn từ lễ hội hoa anh đào: Sao đành "bứt hoa bẻ cành"?!Ảnh... xấu trong ngày tếtHãy dự kiến trước

Nguyen (ngoimotminhvn@...)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên