27/11/2021 10:11 GMT+7

Phim ngoại chiếm các suất chiếu, phim Việt dè dặt

MI LY
MI LY

TTO - Cơ hội nào cho phim Việt khi 10 phim phải chen chân cuối năm và đầu năm sau? Trong khi đó, rạp đang chiếu toàn phim "nguội" nên khán giả cũng không mặn mà, thể hiện qua doanh thu mỗi phim.

Phim ngoại chiếm các suất chiếu, phim Việt dè dặt - Ảnh 1.

Minh Hằng muốn ra Bẫy ngọt ngào ngay lập tức nhưng ngại suất chiếu bất lợi - Ảnh: ĐPCC

Trừ Eternals khá mới ở phòng vé quốc tế, phim "bom tấn" nước ngoài ra rạp Việt đợt này đều "nguội": Black WidowF9 đã chiếu trên 6 tháng, The Suicide Squad (gần 5 tháng), các phim mới hơn cũng vài tháng và đã chiếu trực tuyến.

Ngoài yếu tố dịch, cái khó nhất vẫn là lịch chiếu phù hợp. Hiện quá nhiều phim dồn từ tháng 5 lẫn năm ngoái đến giờ nên thật sự chúng tôi không dễ để lấy được ngày ra rạp.

Nhà sản xuất MINH HẰNG

Doanh thu èo uột

Suốt một tuần qua, doanh thu rạp Việt theo Box Office Vietnam ghi nhận khá èo uột. Cao nhất là Góa phụ đen (Black Widow) với hơn 2,6 tỉ đồng. Tiếp theo đó là Điệp vụ cảm tử (The Suicide Squad) gần 2,6 tỉ đồng, Âm hồn nhập xác 2,5 tỉ đồng, The Conjuring: Ma xui quỷ khiến gần 1,4 tỉ đồng.

Phim ngoại chiếm các suất chiếu, phim Việt dè dặt - Ảnh 3.

Black Widow dẫn đầu phòng vé tuần này nhưng doanh thu không hề cao - Ảnh: ĐPCC

Đại diện Box Office Vietnam cho biết số liệu này đạt 90% doanh thu thật vì suất chiếu ít nên hệ thống quét khá đủ. Số suất chiếu hiện nay chỉ bằng 1/5 so với thông thường do chưa nhiều địa phương mở lại rạp, các rạp phải khóa ghế để đảm bảo giãn cách và bị siết giờ chiếu chỉ đến trước 22h.

Như vậy, doanh thu èo uột không hoàn toàn do các phim "bom tấn" thiếu sức hút, nhưng rõ ràng sức hút cũng không còn nguyên vẹn khi các phim này đều đã khá "nguội".

Phim ngoại chiếm các suất chiếu, phim Việt dè dặt - Ảnh 4.

No Time to Die vừa tạm hoãn lịch chiếu ngày 26-11 - Ảnh: ĐPCC

Tương tự các phim trên, sắp ra rạp Việt nhưng Vệ sĩ sát thủ 2 đã chiếu hơn 5 tháng, No Time to Die, Venom 2, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings gần 2 tháng ở nước ngoài. Chỉ có Eternals mới chiếu 20 ngày và vẫn độc quyền tại rạp, chưa lên trực tuyến. "Bom tấn" mới toanh Spider-Man: No Way Home dự kiến ra rạp vào giữa tháng 12.

Ông Nguyễn Hoàng Hải, giám đốc nội dung nhà rạp CGV, nhận định do rạp Việt đóng cửa đến 6 tháng, khán giả không chờ được nên đã xem trước "bom tấn" qua mạng, mà nói đúng hơn là chủ yếu xem lậu do các dịch vụ VOD nước ngoài chưa phổ biến tại Việt Nam.

Phim Việt muốn ra rạp nhưng sợ ít suất chiếu

Các phim Việt như Rừng thế mạng, Bẫy ngọt ngào, Người lắng nghe, Bóng đè, Đêm tối rực rỡ, 1990... đều lùi đến khoảng cuối năm 2021, đầu 2022. Riêng 1990 lùi hẳn đến dịp chiếu Tết Nhâm Dần 2022.

Mười năm - Đen Vâu (nhạc phim Rừng thế mạng với bản phối giao hưởng)

Theo diễn viên Minh Hằng - nhà sản xuất Bẫy ngọt ngào, thực ra cô rất muốn ra phim ngay lập tức nhưng phải chọn thời điểm tốt hơn và né các phim ngoại đang kín lịch ở rạp. 

Nếu ra rạp lúc này, phim Việt cũng khó có suất chiếu nhiều và đẹp như mong đợi, qua đó ảnh hưởng lớn đến doanh thu. 

Minh Hằng nói: "Ngoài yếu tố dịch, cái khó nhất vẫn là lịch chiếu phù hợp. Hiện quá nhiều phim dồn từ tháng 5 lẫn năm ngoái đến giờ nên thật sự chúng tôi không dễ để lấy được ngày ra rạp". 

Về việc rạp đang chiếu nhiều phim cũ, Minh Hằng hy vọng các phim mới có được sự ủng hộ từ suất chiếu của rạp đến sự hào hứng của khán giả.

Phim ngoại chiếm các suất chiếu, phim Việt dè dặt - Ảnh 6.

Tiệc trăng máu từng "cứu" phòng vé khi ra rạp năm 2020 - Ảnh: ĐPCC

Năm 2020, khi thị trường vừa mở lại nhưng toàn phim cũ, các nhà rạp tổ chức hội thảo để kêu gọi Ròm, Tiệc trăng máu - các phim Việt mới sản xuất - ra rạp. 

Động thái này mang lại kết quả tốt khi RòmTiệc trăng máu đều có doanh thu cao, góp phần kéo khán giả quay lại rạp. Nhưng năm nay khó có thể làm tương tự.

Ông Nguyễn Hoàng Hải nói với Tuổi Trẻ: "Các nhà sản xuất Việt Nam đều muốn ra phim vào dịp lễ, cuối tháng 12/2021. Họ cũng muốn chờ thị trường Hà Nội mở cửa. 

Dịp lễ cũng là thời điểm thích hợp để tạo sự hấp dẫn cho khán giả ra rạp. Cần vài tuần để lượng khán giả trở lại rạp ổn định rồi phim Việt mới ra. Khi đó, mong tình hình đỡ ảm đạm hơn".

Dù có nhiều "bom tấn" nhưng Âm hồn nhập xác (The Medium) - phim kinh dị được gửi đi tranh giải Oscar của Thái Lan - lại có doanh thu cao hơn một số "bom tấn".

Âm hồn nhập xác mới chiếu ở Thái Lan gần một tháng, tạm coi là khá mới với khán giả Việt dù cũng đã bị phổ biến trên các web phim lậu.

'Mắt biếc' đoạt Bông sen vàng, 'Bố già' giành Bông sen bạc tại Liên hoan phim Việt Nam

TTO - Tối 20-11, 'Mắt biếc' và 'Bố già' đoạt 2 giải cao nhất về phim điện ảnh tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22. Giải Nữ và Nam diễn viên chính xuất sắc thuộc về nghệ sĩ Lê Khanh và Tuấn Trần.

MI LY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên