
Chương trình nhằm kỷ niệm 50 năm ngày đất nước hòa bình, thống nhất - Ảnh: ĐẬU DUNG
Trả lời Tuổi Trẻ Online bên lề chương trình Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên qua phim truyện điện ảnh Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cười rất to: "Còn lâu mới hòa vốn".
Sự kiện chiếu phim và giao lưu với đoàn phim Địa đạo do Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng một số đơn vị khác tổ chức, diễn ra tối 21-4 tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia, Hà Nội.
Còn lâu mới hòa vốn
Vượt mốc 150 tỉ đồng và trở thành phim Việt làm về đề tài chiến tranh đạt doanh thu cao nhất trong lịch sử phòng chiếu, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nói "vẫn chưa hòa vốn đâu", "còn lâu mới hòa vốn", "khổ lắm ấy".
Cụ thể bao nhiêu mới hòa vốn? Bùi Thạc Chuyên nói "phải 180 tỉ đồng". Song anh cũng bày tỏ với tình hình hiện tại, việc đạt được con số này "có vẻ khó".
Dù vậy, đại diện đoàn phim cũng "xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới tất cả những khán giả đã và đang ủng hộ Địa đạo. Trong đó có không ít khán giả xem đi xem lại hai, ba lần, rồi dẫn gia đình, bố mẹ đi xem".
Chính điều đó khiến anh vừa ngạc nhiên vừa xúc động.
"Tôi nghĩ, hàm lượng cảm xúc mà bộ phim mang lại là điều không thể phủ nhận.
Ngược lại, khán giả cũng rất nồng nhiệt, hiểu và đồng cảm với những thông điệp mà ê kíp muốn gửi gắm", Bùi Thạc Chuyên nói đây là "phần thưởng hết sức quý giá".
Về mặt doanh thu, theo anh, không ai biết và có thể đoán được. Ê kíp chỉ mong có đủ tiền để "trả" lại các nhà đầu tư, khiến họ dũng cảm đầu tư những bộ phim sau của các đạo diễn khác làm về đề tài này.
Đạo diễn tin rằng điều này "sẽ giúp chúng ta có thêm cơ hội để hiểu về lịch sử nhiều hơn và biết được chúng ta đến từ đâu, vì sao chúng ta lại có ngày hôm nay".

Địa đạo có sự góp mặt của nhiều diễn viên trẻ - Ảnh: NSX
Diễn viên thành tâm và cống hiến
Giơ tay giao lưu với đoàn phim sau buổi chiếu, diễn viên Thu Quỳnh chia sẻ xem Địa đạo, chị "có cảm giác mình sống trong lòng địa đạo và thỏa mãn về mặt trải nghiệm điện ảnh".
Thu Quỳnh nói khi xem các diễn viên trẻ trong phim diễn, "không có cảm giác họ đang diễn, mà thấy được tình yêu nước sâu thẳm trong từng tế bào của họ".

Diễn viên Thu Quỳnh chia sẻ - Ảnh: ĐẬU DUNG
Một đoàn viên khác thì thắc mắc "nhân vật Lục Tạc có thật không?". Khán giả này ấn tượng phân đoạn Lục Tạc hy sinh và nhìn lên trời với đầy xác cây lá rơi lả tả.
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên kể nhiều tên nhân vật trong phim như Bảy Theo, Tư Đạp, Lục Tạc, Ba Hiếu... đều được lấy cảm hứng hoặc là tên thật của những người du kích đã hy sinh. Anh nói anh muốn một bộ phim tưởng nhớ những con người đó.
Đó là lý do khi casting, đạo diễn đã yêu cầu diễn viên phải thành tâm. Ai không đáp ứng được có thể rút lui.
Tới ngày 21-4, Địa đạo trở thành phim Việt làm về đề tài chiến tranh vượt mốc 150 tỉ đồng
"Tôi nói để tham gia phim này, các bạn phải cống hiến hết mình thì mới tái tạo được tâm lý, khí chất của con người trong hoàn cảnh khắc nghiệt của địa đạo, của chiến tranh", Bùi Thạc Chuyên nhớ lại.
Diễn viên đã trải qua hai tháng tập quân sự và một tháng tập tại trường quay, sống trong địa đạo. Nhiều người phải siết cân thì mới có thể chui lên chui xuống địa đạo thuận lợi được.
"Quá trình tập luyện kỹ lưỡng đã giúp diễn viên tự tin và sống thật với nhân vật. Mục tiêu là 'đập vỡ cái vỏ cứng bên ngoài' để diễn một cách mềm mại và tự nhiên", Bùi Thạc Chuyên nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận