24/04/2011 06:48 GMT+7

Phía trước là những ngày vui

BẢO TRUNG
BẢO TRUNG

TT - Mỗi nhà mỗi cảnh nghèo, nhưng họ cùng chung khát vọng mãnh liệt: hi sinh đời mình cho con cái ăn học nên người. Đây là điều chúng tôi bắt gặp được ở những người nông dân Bình Định trong những ngày này...

OJEPZLUc.jpgPhóng to
Chị Nguyễn Thị Hữu Kỳ (vợ anh Phạm Văn Truyền) chăm đàn gà tại nhà - Ảnh: Võ Chí Hà

Quyết cho con học thành tài!

Tám năm trước chồng chị Võ Thị Tân, thôn Gia Trị, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, Bình Định, bị tai nạn lao động. Sau một thời gian điều trị, anh mất, để lại chị Tân và các con trong cảnh nợ nần. Tài sản còn lại là căn nhà xiêu vẹo tạm bợ, ba sào ruộng năm được năm mất vì hạn hán, lũ lụt.

Chị Tân nói: “Tui có bệnh trong người nhưng cứ coi như không có. Mình đâu có quyền bị bệnh, cũng không được phép nghỉ ngơi, ngơi tay một chút thì lấy gì đong gạo nuôi con”. Lo ruộng nương xong, chị thấp thỏm chờ ai gọi là đi làm mướn, từ cuốc cỏ mì, cỏ mía đến giặm lúa, phun thuốc rầy...

Có thời gian không làm mướn được, mọi chi phí gia đình đều dồn vào mấy tạ lúa để dành, rồi cũng bán đi để trang trải. Ngày tết không đủ tiền may cho con bộ quần áo mới, mấy mẹ con ôm nhau khóc. Vậy mà trời thương, con chị phổng phao lớn nhanh từng ngày, năm nào cũng đạt học sinh tiên tiến, giấy khen dán khắp tường nhà là niềm vui duy nhất động viên chị làm việc.

Cách đây hai tuần, nghe Hội nông dân huyện thông báo mình được trợ vốn không lãi 10 triệu đồng từ chương trình “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường” của báo Tuổi Trẻ, suốt mấy đêm liền chị không ngủ được, lâng lâng mừng vui. Phiên chợ quê tuần rồi chị tất tả chạy hỏi giá heo con rồi về bàn với cậu con trai giúp mẹ làm chuồng trại, chuẩn bị nuôi heo thịt. Rồi phải làm chuồng gà lớn hơn, mua gà giống về thả. “Có vốn liếng, tui nghĩ chắc chắn mình sẽ bớt cực khổ hơn trước. Lúa thì ba sào ruộng, đủ gạo ăn quanh năm, mai mốt nuôi heo phân bón đầy chuồng, rồi nuôi gà, vịt, trồng rau. Tui quyết cho con ăn học thành tài” - chị Tân nói, rạng rỡ cười vui.

VZuDZU59.jpgPhóng to
Sau một ngày lam lũ ngoài ruộng, chị Võ Thị Tân tập trung chăm sóc đàn heo - Ảnh: Võ Chí Hà

Nhân lên niềm vui

Chương trình trợ vốn “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường - 2011” cho 60 hộ nông dân hai huyện Tuy Phước, Hoài Ân, Bình Định diễn ra lúc 9g30 sáng nay

24-4, tại hội trường Nhà văn hóa Lao động (86 Lê Duẩn, TP Quy Nhơn). Đài phát thanh - truyền hình Bình Định thực hiện phóng sự truyền hình. Chương trình sẽ được phát lại trên TVO của tuoitre.vn.

60 hộ nông dân được trợ vốn từ chương trình “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường” của báo Tuổi Trẻ đợt này đã thắp lên những niềm vui lung linh khắp các làng quê ở hai huyện Tuy Phước, Hoài Ân (Bình Định). Đến thăm gia đình nào cũng thấy tràn ngập nụ cười rạng rỡ, nghe râm ran bàn tán kế hoạch làm ăn, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Ngoài 10 triệu tiền trợ vốn, mỗi hộ còn được hỗ trợ hơn 1,6 triệu đồng bằng thức ăn gia súc của Công ty GreenFeed.

Bà con còn được tham gia lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến, được trang bị kỹ năng phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 60 hộ còn được nhận quà là tập vở, bút mực cho con, đặc biệt 43 học sinh giỏi cùng cha mẹ về dự lễ trợ vốn được nhận thêm phần thưởng 500.000 đồng/em. “Chương trình này là mô hình tốt để tham khảo cho các dự án hỗ trợ nông dân trong thời gian tới. Tiếp sức nhà nông... đã thắp lên những ước mơ, khao khát của học trò nghèo nông thôn vươn tới ngày mai tươi sáng” - chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lê Hữu Lộc nói.

Anh Phạm Văn Truyền, thôn Gia Chiểu, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, Bình Định, cho biết sắp tới anh không đi phụ hồ nữa. Mấy ngày qua anh kêu bạn thợ ghé chơi, chuẩn bị xây chuồng trại chăn nuôi. “Nghề phụ hồ nợ đầu tháng, trả cuối tháng. Bây giờ cầm chục triệu đồng trong tay tui mừng như nằm mơ, mình đỡ khổ mà con cái cũng đỡ thiếu thốn hơn, ráng làm ăn nuôi chúng nó nên người” - anh Truyền nói đầy háo hức.

Anh Biên Xuân Lộc cũng làm ruộng, phụ hồ, mấy hôm rồi trước khi đi dự lễ nhận trợ vốn đã bắt đầu kéo cát, mua gạch chuẩn bị xây chuồng heo, chuồng gà. Anh hồ hởi: “Vợ chồng tui bàn nhau sẽ nấu rượu lấy bã nuôi heo, nhà tài trợ cho thêm thức ăn gia súc nữa, mình trồng thêm rau trong vườn, vậy là tạm ổn”.

Chuyện làm ăn những năm tới bây giờ mới bắt đầu, sẽ còn những nỗi lo và nhiều vất vả, nhưng giờ đây phía trước họ là những ngày vui.

BẢO TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên