24/12/2018 10:36 GMT+7

Phía sau Quả bóng vàng, đừng quên những người hùng thầm lặng

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Khi những cầu thủ tấn công được tôn vinh ở giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2018, người ta không quên nhắc đến các cầu thủ phòng ngự, những người hùng thầm lặng của bóng đá Việt.

Phía sau Quả bóng vàng, đừng quên những người hùng thầm lặng - Ảnh 1.

Đình Trọng trong pha không chiến ở trận VN gặp Malaysia tại AFF Cup 2018 - Ảnh: N.K.

Cả ba cầu thủ nằm trong top 3 giải thưởng Quả bóng vàng VN 2018 do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức đều là các cầu thủ tấn công. Đó là tiền đạo Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Anh Đức và Phan Văn Đức.

Quả bóng vàng dành cho Quang Hải là quá xứng đáng khi cầu thủ 21 tuổi này thi đấu nổi bật trong cả ba giải đấu làm nức lòng người hâm mộ là vòng chung kết U-23 châu Á (á quân), Asiad (hạng tư) và AFF Cup (vô địch).

Lão tướng 33 tuổi Anh Đức giành Quả bóng bạc cũng là sự hợp lý khi cũng thi đấu nổi bật ở cả Asiad và AFF Cup.

Tiếc cho trung vệ Đình Trọng

Giới chuyên môn và người hâm mộ chỉ hơi lấn cấn chỗ Quả bóng đồng của Phan Văn Đức, đồng thời cảm thấy tiếc cho trung vệ Trần Đình Trọng bì với những gì đã thể hiện ở cả ba giải đấu lớn trong năm 2018 để góp phần làm nên sự vững chắc của hàng thủ Việt Nam, trung vệ 21 tuổi này xứng đáng có tên trong top 3 giải thưởng năm nay.

Ngay cả trang chủ AFF Cup 2018 cũng đánh giá cao Đình Trọng khi chọn anh vào đội hình 11 cầu thủ tiêu biểu của giải bên cạnh ba cầu thủ khác của đội tuyển Việt Nam là thủ môn Đặng Văn Lâm, hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu và tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Vậy mà rốt cuộc Đình Trọng lại không có một danh hiệu nào cho riêng mình. Khi được hỏi anh nghĩ thế nào khi đã có một năm 2018 xuất sắc không thua kém bất cứ cầu thủ nào nhưng lại không có tên ở danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2018, giọng Đình Trọng chùng xuống. "Dĩ nhiên tôi buồn. Nhưng các bạn chiến thắng cũng xứng đáng mà", Trọng nói.

Hành trình cuối năm 2018 của Đình Trọng sắp đến là chuyến sang Hàn Quốc phẫu thuật chấn thương gắp mảnh xương nhỏ ở bàn chân mà anh từng chịu đựng để thi đấu tốt tại AFF Cup 2018. Nếu có một danh hiệu nào đó, chuyến đi cuối năm của anh hẳn sẽ vui hơn rất nhiều.

Cảm ơn Duy Mạnh và Đức Huy

Phía sau Quả bóng vàng, đừng quên những người hùng thầm lặng - Ảnh 2.

Duy Mạnh (trái) - một trong những lá chắn vững chắc nhất của bóng đá VN hiện nay - Ảnh: N.K.

Không nổi bật như Đình Trọng, nhưng trung vệ Đỗ Duy Mạnh cũng là một người hùng thầm lặng khác. Anh chơi nổi bật ở hàng phòng ngự để góp phần vào những chiến thắng của bóng đá Việt Nam trong năm 2018.

Nhưng Duy Mạnh không quan trọng những danh hiệu cá nhân. Với cầu thủ 22 tuổi này, được hoàn thành giấc mơ khoác áo đội tuyển Việt Nam và giành chức vô địch AFF Cup đã là một điều quá tuyệt vời.

"Những cầu thủ phòng ngự như chúng tôi chỉ là những người hùng thầm lặng. Điều quan trọng là đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng và đem lại niềm vui cho người hâm mộ. Được trở thành một tuyển thủ quốc gia như mong ước, thậm chí là vô địch AFF Cup 2018 quả là điều quá tuyệt vời đối với tôi rồi", Duy Mạnh chia sẻ.

10 năm trước, Duy Mạnh cùng với Phạm Đức Huy là hai trong số những cậu bé làm nhiệm vụ nhặt bóng ở đường biên khán đài B trận chung kết lượt về AFF Cup 2008 đưa đội tuyển Việt Nam đăng quang trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) sau khi hòa với Thái Lan 1-1.

Nhưng rốt cuộc, lứa cầu thủ năng khiếu được chọn đi nhặt bóng khi đó giờ chỉ còn mỗi Duy Mạnh và Đức Huy là tiếp tục đi theo con đường bóng đá, trở thành tuyển thủ quốc gia và đăng quang ngôi vô địch AFF Cup 2018. Một điều cho thấy sự nghiệt ngã không kém của nghề bóng đá.

Phía sau Quả bóng vàng, đừng quên những người hùng thầm lặng - Ảnh 3.

Đức Huy đã có một kỳ AFF Cup đáng nhớ - Ảnh: N.K.

Đá hậu vệ, tiền vệ phòng ngự, thậm chí cả tiền vệ biên, Đức Huy luôn chơi một cách cần mẫn. Anh chàng còn là người ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 trong trận hòa 2-2 trên sân Malaysia ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Anh cũng là một người hùng thầm lặng khác của đội.

Cùng với Duy Mạnh, Đức Huy cũng có kỷ niệm đáng nhớ khi còn là cậu bé nhặt bóng của 10 năm trước trên sân Mỹ Đình.

Vì thế, Đức Huy sau khi nhận cúp vô địch AFF và huy chương vàng cùng đội tuyển Việt Nam đã ra chỗ các cậu bé nhặt bóng trên sân Mỹ Đình tối 15-12 để chụp hình chung và sau đó là xin được ngồi vào ghế của các em để tận hưởng niềm vui theo một cảm xúc khác.

"Đây là nơi tôi từng ngồi và ước mơ khoác áo đội tuyển quốc gia. Và giờ tôi đã làm được điều đó, thậm chí là đăng quang. Cảm xúc thật là khó tả", Đức Huy chia sẻ.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên