22/08/2013 11:36 GMT+7

Phi hành gia Ý kể lại chuyện suýt chết đuối trên vũ trụ

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Mới đây, phi hành gia người Ý Luca Parmitano đã kể lại thời điểm khủng khiếp hôm 16-7, khi anh suýt chết đuối trên vũ trụ vì nước ngập mũ bảo hộ.

xiMtLbju.jpgPhóng to
Phi hành gia Ý Luca Parmitano trong bộ đồ bảo hộ sửa chữa bên ngoài ISS - Ảnh: AFP

Theo báo Los Angeles Times, hôm 16-7 Parmitano thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian cùng đồng nghiệp Mỹ Chris Cassidy để sửa chữa Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) thì 1-1,5 lít nước không biết từ đâu dâng lên ngập mũ bảo hộ của anh. Nước ngập tai, mũi và mắt của Parmitano, buộc Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) phải hủy chuyến đi bộ.

“Hãy tưởng tương bạn chui đầu vào một bể cá rồi cố di chuyển. Đó chắc chắn là điều không dễ dàng” - ông David Korth, một quan chức NASA đã mô tả.

Tuy nhiên, tình cảnh đó còn khủng khiếp hơn nhiều qua lời kể lại của chính Parmitano, phi hành gia Ý đầu tiên đi bộ ngoài không gian.

“Khi tôi di chuyển, tôi càng lúc càng biết chắc rằng nước đang dâng lên - Parmitano kể - Tôi cảm thấy nước thấm vào miếng xốp trong tai nghe và tôi tự hỏi lúc nào thì mình sẽ mất liên lạc. Sau đó, nước bắt đầu dâng lên che gần hết tấm kính trước của mũ bảo hộ, cản trở tầm nhìn của tôi”.

Và mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. “Khi tôi quay người, hai điều đã xảy. Mặt trời lặn và tầm nhìn của tôi hoàn toàn biến mất. Đôi mắt của tôi trở nên vô dụng. Điều tệ hơn là nước chui vào mũi tôi. Cảm giác thật vô cùng tồi tệ. Tôi cố lắc đầu để nước ra khỏi mũi nhưng chỉ khiến mọi thứ tệ hơn - Parmitano cho biết - Lúc đó, nước đã ngập đầy mũ bảo hộ. Tôi tự hỏi nếu mình thở thì sẽ hít không khí hay là hít nước vào trong phổi”.

Cơn ác mộng vẫn chưa chấm dứt với Parmitano. “Tôi nhận ra rằng mình không biết phải di chuyển theo hướng nào để trở lại khoang của ISS. Tôi không thể nhìn thấy gì ở phía trước” - anh cho biết.

Gần như mù, Parmitano nảy ra một ý tưởng điên rồ. Đó là tạo một hỗ lổng trong bộ đồ bảo hộ để nước thoát ra ngoài.

Mà lúc đó anh đang chơi vơi giữa không gian vũ trụ đầy nguy hiểm.

“Điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến là mở một chiếc van an toàn ở phía tai trái. Nếu tôi tạo ra được sự giảm áp suất từ từ, tôi có thể đẩy ra ngoài một ít nước. Nhưng đó chỉ là giải pháp cuối cùng”.

Rất may là trong lúc hỗn loạn đó, Parmitano đã nhớ tới chiếc dây cáp an toàn của anh. “Tôi theo chiếc dây cáp để trở về khoang. Tôi di chuyển chỉ trong vài phút mà tưởng như môt khoảng thời gian vô tận”.

Parmitano đã kịp thời vào bên trong trước khi anh chết đuối ngoài không gian.

Các chuyên gia NASA cho rằng có khả năng nước từ hệ thống làm lạnh của bộ đồ bảo hộ đã chảy vào mũ của Parmitano qua một đường rãnh thông hơi ở cổ bộ đồ. Hiện tại NASA vẫn đang điều tra sự cố này và hoãn toàn bộ các chuyến đi bộ ngoài không gian cho đến khi tìm ra và khắc phục được nguyên nhân.

“Không gian là vùng biên giới khắc nghiệt, không thể định cư. Chúng ta là những nhà thám hiểm chứ không phải là người đi khai hoang. Công nghệ và kỹ năng của chúng ta khiến mọi thứ tưởng như đơn giản. Nhưng thực tế không phải là vậy. Chúng ta không nên quên điều đó” - Parmitano kết luận.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên