17/10/2012 05:52 GMT+7

Pháp hòa TBN phút chót, BĐN hòa may Bắc Ireland

THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN

TTO - Rạng sáng 17-10, vòng loại World Cup 2012 khu vực châu Âu diễn ra với kết quả thất vọng của Tây Ban Nha khi họ để Pháp gỡ hòa vào phút chót. Trong khi đó Bồ Đào Nha suýt chết trước Bắc Ireland.

ZlByNsHj.jpgPhóng to
Giroud (thứ hai từ trái sang) cùng Evra (trái), Batuili (thứ hai từ phải sang) và Ribery vui mừng khi gỡ hòa 1-1 vào lưới Tây Ban Nha - Ảnh: Reuters
f3dLOmp1.jpgPhóng to
Ramos ăn mừng bàn thắng với Xavi - Ảnh: Reuters
qRtqY25N.jpgPhóng to
Postiga ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha trước Bắc Ireland - Ảnh: Reuters

Tiếp Pháp tại sân Vincente Calderon ở thủ đô Madrid, tuyển Tây Ban Nha hướng đến trận thắng thứ 25 liên tiếp trong các trận vòng loại của Euro hoặc World Cup.

Tây Ban Nha với đội hình đồng đều, đầy kinh nghiệm lại gắn bó với nhau hơn bốn năm qua đã khởi đầu rất tốt nhờ sự năng nổ của David Alba. Nhưng ở phút 12, David Silva phải rời sân vì chấn thương để nhường chỗ cho Santi Cazorla, báo hiệu một đêm thi đấu không suôn sẻ cho các nhà vô địch.

Sự thay đổi người bắt buộc này không khiến Tây Ban Nha chùn bước. Họ vẫn triển khai tốt lối chơi và khiến hàng tiền vệ non kinh nghiệm của Pháp chao đảo. Không phải đợi quá lâu, phút 25 của trận đấu, lưới thủ thành Lloris đã rung lên sau hai lần dứt điểm của trung vệ Sergio Ramos - người chỉ vừa kịp bình phục chấn thương trước trận.

Từ pha đá phạt góc của Xavi, Ramos bật cao đánh đầu lái bóng vào góc xa khiến thủ môn Lloris - người đã lỡ trớn lao ra - phải chôn chân nhìn bóng bay vào khung thành. May cho Pháp khi bóng tìm đúng cột dọc bật ra. Ramos ôm đầu tiếc nuối.

Trong khi Ramos vẫn chưa kịp "hoàng hồn" thì Pedro đã lao xuống đón bóng rồi căng ngang vào giữa. Một lần nữa Lloris lại sai lầm khi ngã người đẩy cú căng ngang của Pedro đi thẳng vào chân Ramos để trung vệ nay sút vào lưới trống mở tỉ số.

Bàn thắng khiến trận đấu sôi nổi hẳn lên khi Pháp dồn lên tấn công tìm bàn gỡ, còn Tây Ban Nha không chịu lép vế mà vẫn ăn miếng trả miếng. Đáng tiếc cho Pháp khi một lần Cabaye chuyền cho Benzema đánh đầu tung lưới của Casillas nhưng trọng tài biên căng cờ việt vị, trong khi pha chiếu chậm cho thấy trọng tài đã sai.

Nếu như Pháp tấn công khá sắc bén thì hàng thủ của họ chơi quá dở và phải trả giá khi đối mặt với những tiền đạo hàng đầu của Tây Ban Nha. Pedro tiếp nối phong độ tốt trong màu áo Barca đã đem về quả phạt 11m khi bị Koscielny phạm lỗi trong vòng cấm địa. Tuy nhiên Fabregas đã bỏ lỡ cơ hội kết liễu đội Pháp khi sút bóng rất mạnh nhưng không thắng được Lloris.

Thủ môn đang chơi cho Tottenham còn cản phá thêm nhiều pha dứt điểm nguy hiểm khác, bù đắp lỗi lầm trong bàn thua đầu tiên.

Sau khi Fabregas "có lỗi" với tuyển Tây Ban Nha thì vào cuối trận, đồng đội của anh tại Barcelona là Sergio Busquets đã phạm sai lầm chết người để Pháp ghi bàn gỡ hòa.

Khi đồng hồ chỉ sang phút 90+3, Pháp mở đợt phản công nhanh, Busquets đã chặn được nhưng ngay sau đó lại chuyền bóng hỏng để Pháp chớp thời cơ, mở bóng cho Ribery dốc bóng bên cánh trái. Rất bình tĩnh, cầu thủ này đi bóng vào vòng cấm địa rồi tạt bóng ngược ra làm lỡ đà hàng thủ đang dốc sức chạy về của Tây Ban Nha để Giroud - tiền đạo vừa vào thay người - đánh đầu lái bóng vào góc xa gỡ hòa 1-1.

Hòa trận này, Tây Ban Nha vẫn dẫn đầu bảng I, cùng 7 điểm với Pháp nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại.

Còn tại bảng F, Bồ Đào Nha phải nhờ đến bàn thắng muộn màn của Postiga ở phút 79 mới cầm hòa 1-1 với Bắc Ireland ngay tại sân nhà. Trước đó McGinn mở tỉ số cho Bắc Ireland ở phút thứ 30. Hòa trận này, Bồ Đào Nha rớt xuống hạng 3 trong bảng và kém đội đầu bảng Nga đến 5 điểm. Ronaldo và các đồng đội đang có nguy cơ không có vé đến Brazil.

Tại bảng H, trận đấu giữa Ba Lan và Anh phải hoãn vì sân trung tâm tại Warsaw bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão tuyết. Trận đấu dự kiến đá lại rạng sáng 18-10.

THẢO NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên