![]() |
| Các cầu thủ Pháp đã có màn chạy đà tốt trước trận gặp Đức. Ảnh: UEFA |
Nhưng trước khi đến được đó, tuyển Pháp phải đi đường vòng qua Marseille để đấu với tuyển Đức trong trận đấu xứng đáng được xem là chung kết sớm của giải, giữa đội chủ nhà với đội đương kim vô địch thế giới.
Trận thắng Iceland mang đến nhiều cái đầu tiên cho Pháp: Ngôi sao được trông chờ Paul Pogba đã ghi bàn, thước ngắm của Olivier Giroud đã tốt hơn với cú đúp, trận đầu tiên từ đầu giải Pháp ghi được bàn trong hiệp 1, mà ghi được tới 4 bàn, điều mà chưa đội nào làm được ở giải này.
Nhưng phải nói rằng Pháp thắng lớn như vậy là do Iceland chủ động chơi cởi mở ở trận đấu sáng nay. Iceland tự thấy vào tứ kết là quá xa, và trước đội chủ nhà, họ cần phải chơi cống hiến, dâng cao đội hình, đôi công và có những cơ hội ghi bàn sớm hơn cả Pháp. Nếu Iceland chơi chặt chẽ như các trận trước, Pháp không thể có trận thắng tưng bừng như vậy được.
![]() |
| Iceland (10) đã rất nổ lực nhưng phải chấp nhận thất bại trước chủ nhà Pháp quá mạnh. Ảnh: UEFA |
Hiệp 1 thắng tưng bừng cho phép HLV Didier Deschamps rút những cầu thủ có thể bị treo giò như Laurent Koscielny hay Giroud khỏi sân, trận tới họ có Adil Rami và N’golo Kante trở lại nữa. Nhưng những sai sót trong phòng ngự sáng nay trước Iceland cần phải "nhổ tiệt" khi đối đầu với Đức ở Marseille. 4 trận trước khi gặp Iceland, dù đã có những cảnh báo cho hàng thủ nhưng Pháp mới chỉ để thủng lưới 2 bàn, đều từ những cú phạt đền. Trong khi riêng trận gặp Iceland, Pháp để thua 2 bàn.
Thắng lớn 5-2 có thể là liệu pháp tinh thần tốt với Pháp trước khi gặp Đức, đối thủ luôn mạnh hơn họ về tinh thần mỗi khi họ đối đầu ở một giải lớn. Kể từ khi Just Fontaine ghi 4 bàn trong chiến thắng 6-3 của Pháp trước Đức trong trận tranh hạng ba tại World Cup 1958, Pháp không thắng Đức ở các giải chính thức nữa.
Hai thất bại nổi tiếng của Pháp trước Đức tại Sevilla và Guadalajara đều tại vòng bán kết hai kỳ World Cup 1982 và World Cup 1986 là vết sẹo trên khuôn mặt của thế hệ Michel Platini xuất chúng.
![]() |
| Các cầu thủ Iceland kết thúc "câu chuyện thần thoại" của mình tại Euro 2016. Ảnh: UEFA |
World Cup 2014, họ cũng đụng nhau tại vòng tứ kết trên sân Maracana huyền thoại, vẫn Deschamps và Joachim Loew trên băng ghế huấn luyện và vẫn những gương mặt thân quen hiện tại, Đức cũng hạ Pháp 1-0 nhờ cú đánh đầu của trung vệ Mats Hummel trên đường tiến đến ngôi vô địch.
Từ đầu giải, Đức cho thấy chiến thuật của họ linh hoạt theo từng đối thủ, sức ép của họ có thể bẻ gãy bất kỳ hàng thủ nào. Trước Slovakia, họ cầm bóng chơi phóng khoáng. Trước Ý, họ chơi kỷ luật và thiên về phòng thủ hơn. Tuy nhiên, Đức cũng đang có một số vấn đề như Hummel bị treo giò, Sami Khedira và Bastian Schweinsteiger bị chấn thương. Và nặng nhất là chấn thương của Mario Gomez, vắng anh, Đức không còn số 9 đích thực trong khi Mario Gotze, Thomas Muller đang rất thiếu tự tin.
Trận đấu ở Brazil cho thấy khoảng cách giữa hai đội không lớn, nay Pháp được chơi giải đấu trên sân nhà trước một tuyển Đức có vẻ không hoàn hảo như cách đây 2 năm, cơ hội cho Pháp không nhỏ.



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận