Vụ bệnh nhân Võ Như Hảo (17 tuổi, ngụ xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm) chết tại Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) sau khi bị y tá tiêm một mũi thuốc đã khiến dư luận hết sức bức xúc. Trong tuần này, có đến bốn cái chết oan uổng được phản ánh trên mặt báo. Đó là vụ con chị Lê Thị Thanh Hoa (21 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) chết vì suy hô hấp nặng. Đó là cái chết không rõ nguyên nhân của thai phụ Phan Thị Hồng Loan (sinh năm 1978, thường trú tại thôn 7, xã Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) khi đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình. Hai trường hợp còn lại là bệnh nhân Võ Như Hảo nói trên và Võ Thị Lành (Hòn Đất, Kiên Giang) đều tử vong sau khi được tiêm thuốc. Từ những thông tin trên, 878 bạn đọc đã đặt câu hỏi y đức thời nay của bác sĩ là gì? Khi hành nghề, bác sĩ có còn nhớ đến lời thề Hippocrates, sao lại thờ ơ, vô tâm trước bệnh nhân như vậy? Khi hậu quả xảy ra, liệu bác sĩ có bị lương tâm dằn vặt?...
Tiếp theo tuần trước, chuyện bác sĩ Trần Anh Huy điều khiển xe tông hàng loạt xe máy tiếp tục thu hút và phản hồi của 228 bạn đọc, nhất là khi lời khai của vị bác sĩ này không đồng nhất và thiếu logic. Chuyện “diễn giả” Trần Văn Hưng dạy về kỹ năng mềm với ngôn ngữ chợ búa cũng là đề tài bàn tán sôi nổi của 211 độc giả. Hầu hết cho biết bài giảng này được lặp đi lặp lại nhiều lần và thể hiện “văn hóa ngắn” của “diễn giả”.
Trong tuần bạn đọc còn quan tâm đến chuyện hạn chế xe máy, bình luận về clip cô gái tát CSCĐ, số liệu về rừng tự nhiên, cũng như lo lắng cho số phận của bé gái hai đầu và cùng nhau vận động nhắn tin “Góp đá xây Trường Sa”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận