Điệp khúc tăng giá điện của EVN (áp dụng từ ngày 1-7-2012 với mức tăng là 5%) một lần nữa vấp phải sự phản ứng của các doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đã có 103 bạn đọc cho rằng đây không phải là thời điểm để tăng giá bất cứ thứ gì, đừng nói chi là những mặt hàng thiết yếu như điện, nước, xăng dầu... Trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, người dân và doanh nghiệp đã chịu quá nhiều sức ép nên không thể gánh thêm những khoản phát sinh... Một số ý kiến khác cũng đề nghị nên xóa độc quyền ngành điện.
Chuyện Trung Quốc ngang nhiên gây hấn ở biển Đông nhưng vẫn luôn tiêm nhiễm vào đầu óc người dân nước họ là bị ăn hiếp, bị bất công qua các phương tiện thông tin đại chúng đã thu hút khá nhiều sự quan tâm của bạn đọc. Đã có 628 ý kiến gửi về tòa soạn cho rằng Trung Quốc đang nuôi mộng bành trướng và bày tỏ sự cảm kích đối với những học giả, chuyên gia chân chính người Trung Quốc đã lên tiếng phản bác các luận điệu nói trên của Trung Quốc.
Vụ anh Hoàng Văn Hậu (Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng) bị một số cán bộ Công an P.Tân Thành đánh đập đã tạo nên tranh luận trong độc giả. 103 ý kiến về vụ này chia làm hai luồng dư luận. Một số ý kiến cho rằng đối với hành vi quậy phá, cầm dao đe dọa của nạn nhân thì lực lượng công an cần mạnh tay để giữ gìn an ninh, trật tự xã hội. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng công an chỉ nên dùng võ thuật khóa tay anh Hậu đưa về phường là đủ, không nên có những hành động xâm phạm thân thể công dân.
Trong tuần bạn đọc cũng tham gia bình luận chuyện phân biệt đối xử trong việc khám chữa bệnh ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 và 2, chuyện tuyển sinh, chuyện ngân hàng chê tiền xu và lén thu phí ATM...
Riêng bài báo “Đến lượt ngành chăn nuôi kêu cứu” (Tuổi Trẻ 7-7) ngay sau khi báo phát hành cũng nhận được nhiều phản hồi đặt vấn đề: “Tại sao người nuôi heo bán giá thấp đến phải chịu lỗ mà người tiêu dùng vẫn phải mua thịt heo với giá cao? Lãi đã đổ dồn vào khâu lưu thông. Nhà nước phải xem lại và giải quyết được vấn đề này thì mới cứu được người chăn nuôi”...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận