TT - Đầu tháng 5, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Hoàng Tuấn Anh đã có thư gửi Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) bày tỏ “sự quan ngại sâu sắc của Chính phủ và nhân dân VN đối với quyết định của IOC về việc chấp nhận Công ty hóa chất Dow Chemical làm đối tác toàn cầu, tài trợ cho phong trào Olympic từ nay đến năm 2020”.
Trong lá thư (toàn văn tại ). Website viết: “Chúng tôi, cựu vận động viên và các vận động viên đang tranh tài, các tuyển thủ Olympic và thành viên đội tuyển quốc gia, không cảm thấy rằng Dow Chemical là hiện thân của tinh thần và tính nhân văn của phong trào Olympic”.
Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 30-5, ông Nguyễn Văn Tình (cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Bộ VH-TT&DL) cho biết: “Có sự mâu thuẫn lớn khi những kẻ đi gieo rắc ô nhiễm trên toàn thế giới trở thành tài trợ chính cho một biểu tượng về sức khỏe và tinh thần nhân văn như Olympic”. Tuy nhiên, ông Tình cũng cho biết hành động này không đồng nghĩa với việc tẩy chay Olympic London 2012. “VN, Ấn Độ là nạn nhân trực tiếp của Dow Chemical và chúng ta sẽ phải tiếp tục đấu tranh. Nhưng đây là quan hệ song phương với Dow Chemical và Mỹ chứ không thể để nó ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác giữa VN và Olympic toàn cầu” - ông Tình nói.
Từ London, chủ tịch Hội Hữu nghị Anh - Việt Len Aldis cho Tuổi Trẻ biết: “Không một số tiền nào có thể giúp Dow Chemical được chấp nhận làm nhà tài trợ cho Thế vận hội. Nếu Dow Chemical muốn cho tiền, họ hãy bồi thường cho các nạn nhân và gia đình những người bị ảnh hưởng bởi chất da cam. Cho đến nay Dow Chemical vẫn từ chối việc nhận trách nhiệm và không hề bồi thường một xu nào”. |
HƯƠNG GIANG - HÀ HƯƠNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận