01/12/2007 08:02 GMT+7

Phải học chung với... mùi phân heo!

LÊ SEN
LÊ SEN

TT - Tại Kiên Giang, gần hai năm qua học sinh một trường tiểu học học tập sa sút, thậm chí đổ bệnh vì phải liên tục hít thở mùi phân heo. Gần 40 hộ dân trong khu vực cũng chịu khổ vì bị mùi phân heo tra tấn.

xACpLZjg.jpgPhóng to

Các em học sinh lớp 4 vừa học vừa bịt mũi

TT - Tại Kiên Giang, gần hai năm qua học sinh một trường tiểu học học tập sa sút, thậm chí đổ bệnh vì phải liên tục hít thở mùi phân heo. Gần 40 hộ dân trong khu vực cũng chịu khổ vì bị mùi phân heo tra tấn.

Trường tiểu học Đông Thọ tọa lạc tại ấp Đông Thọ, xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp có trên 700 học sinh, trong đó cấp THCS có 9 lớp, 13 lớp tiểu học và hai lớp mẫu giáo. Nhiều năm học qua, cả thầy cô và học sinh phải hứng chịu mùi hôi thối phân heo thải ra từ trại nuôi của ông Lê Hoài Linh, nằm cách trường học chừng 50m.

Học sinh đổ bệnh

Mới bước vào phòng ban giám hiệu, chúng tôi đã ngửi thấy mùi phân heo thum thủm. Phó hiệu trưởng trường Đỗ Thị Huỳnh Châu bức xúc: “Do phải ngửi mùi phân heo lâu ngày nên việc dạy và học bị ảnh hưởng. Nhiều học sinh đã bị bệnh, tâm trạng đến lớp luôn lo lắng”.

Chứng kiến cảnh các em học sinh lớp 4 cùng cô giáo đang đứng trên bục giảng phải dừng lại lấy tay bịt miệng, bịt mũi để tránh “luồng” phân heo thổi qua mà xót xa. Các thầy cô giáo ở đây không giấu được tức giận: “Bình thường đã có mùi hôi thối khó chịu. Nhưng khổ nhất là mỗi khi có luồng gió thổi qua thì tất cả phải dừng lại để bịt mũi khoảng 5-7 phút mới tiếp tục dạy được. Nếu để tình trạng này kéo dài, việc học tập của các em sẽ ngày càng giảm sút”.

Ngay tại bộ phận cán bộ văn phòng trường, có hôm các cán bộ không thể hoàn thành nhiệm vụ vì luôn phải chạy đi “né” mùi phân heo. Các thầy cô giáo sống ở khu tập thể của trường còn khổ sở hơn. “Hằng ngày lên lớp dạy đã chịu đựng quá sức, về nhà ăn cơm, ngủ cũng bị mùi phân heo bám theo. Người lớn nhức đầu triền miên, con em thì bị bệnh đường hô hấp phải đi bác sĩ liên tục” - một giáo viên cho biết.

p3YmnDQY.jpgPhóng to

Nước trại heo tràn qua sát vách phòng học

Chính quyền làm ngơ

“Chúng tôi thật không hiểu nổi tại sao trại nuôi heo với hàng trăm con lại nằm trong khu dân cư, nằm gần khu vực trường học tồn tại gần hai năm qua. Chúng tôi đã nhiều lần kêu cứu đến chính quyền địa phương và sau đó cán bộ Phòng tài nguyên - môi trường huyện có đến nhưng cũng để... xem rồi về” - cô Huỳnh Châu bức xúc.

Khoảng 40 hộ gia đình sinh sống trong khu vực cũng bất bình trước việc chính quyền địa phương làm ngơ để cho ông Linh hình thành trại nuôi heo ngay tại khu dân cư. “Đâu chỉ mùi phân heo, gần đây chiều nào bà con ở khu vực này cũng phải chịu thêm mùi cá phân tanh nồng nặc do ông Linh mua về để làm thức ăn cho cá” - một số bà con cho biết thêm.

Chưa dừng lại ở đó, nhiều bà con ở đây còn lo ngại bên cạnh trại nuôi heo của ông Linh, kho chứa thuốc trừ sâu của ông Nguyễn Minh Trí cũng rất nguy hiểm. Bởi kho chứa gần trường tiểu học Đông Thọ, mỗi khi nhập kho hay lấy hàng, mùi thuốc sâu độc hại xộc lên gây khó chịu cho học sinh và bà con sống ở khu vực.

Trao đổi với chúng tôi, cô Đỗ Thị Huỳnh Châu cho biết: "Ngày 19-11, lãnh đạo UBND xã Thạnh Trị cùng các ngành liên quan huyện Tân Hiệp đến kiểm tra trại nuôi heo, buộc chủ hộ phải có biện pháp khắc phục. Thế nhưng đến nay mùi hôi thối vẫn bốc lên nồng nặc. Học sinh, bà con sống trong khu vực này vẫn phải... hít thở mùi phân heo".

LÊ SEN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất