26/10/2018 21:32 GMT+7

Phá án ly kỳ - Kỳ 5: Kẻ chuyên giết 'gái hư' ở Hong Kong

HOÀNG DUY LONG
HOÀNG DUY LONG

TTO - Tương tự "Ma sói" Mikhail Popkov ở Siberia (Nga), sát thủ Lam Kor-wan ở Hong Kong biện bạch các phụ nữ bị hắn sát hại đều là "gái hư". Lam là người rất nhạy cảm, luôn sống trong cô độc, đã từng bị cha bạo hành từ nhỏ.

Phá án ly kỳ - Kỳ 5: Kẻ chuyên giết gái hư ở Hong Kong - Ảnh 1.

Lam Kor-wan (thời trẻ) bị kết án sát hại 4 nạn nhân - Ảnh: tueursenserie.org

Đặc khu hành chính Hong Kong nổi tiếng là một trong những nơi an toàn nhất thế giới. Tuy nhiên, trong bài viết trên báo South China Morning Post ngày 8-9-2018, nhà báo Emily Tsang cảnh báo: "Quá khứ nhắc nhở chúng ta đừng bao giờ tin tưởng tuyệt đối vào an ninh và tỉ lệ phạm tội thấp ở Hong Kong".

Bằng chứng là số ít vụ án mạng rùng rợn ngoài sức tưởng tượng đã xảy ra, như vụ án tên giết người hàng loạt đầu tiên Lam Kor-wan.

Ám ảnh phụ nữ tuổi mới lớn

Lam Kor-wan năm nay 63 tuổi đang thụ án tù chung thân tại nhà tù Thạch Bích trên đảo Đại Nhĩ Sơn, đảo lớn nhất Hong Kong. Lam mang nhiều biệt danh như "Tên giết người trong chiếc lọ", "Tên đồ tể đêm mưa", "Tên giết người đêm mưa", "Tên đồ tể Hong Kong".

Vào đầu thập niên 1990, lúc Hong Kong còn thuộc Anh, người dân luôn sống trong cảnh sợ hãi vì nhiều vụ giết người kinh hoàng do Lam gây ra.

Năm 18 tuổi, Lam mua máy chụp ảnh Polaroïd. Hắn đến nhà vệ sinh công cộng, ban đầu rình chụp ảnh phụ nữ, sau đó tìm cách sờ mó, làm nhục phụ nữ rồi bị bắt quả tang. Do còn trẻ lại chưa có tiền án, Lam được đưa vào bệnh viện tâm thần chữa trị.

Ba năm rưỡi sau Lam rời bệnh viện và học lái taxi. Lam thường gây án vào ban đêm trời mưa. Nạn nhân là nữ giới đi xe.

Hắn chở nạn nhân đến nơi vắng rồi siết cổ nạn nhân bằng dây điện, sau đó đưa về nhà, chụp ảnh, phân xác và giữ một phần thi thể trong lọ. Đôi lúc hắn quan hệ tình dục với tử thi.

Ngày 17-8-1982 Lam bị bắt lúc 27 tuổi khi mang ảnh chụp nạn nhân đến tiệm rửa ảnh. Chủ tiệm đã trình báo cảnh sát. Bộ sưu tập ảnh liên quan đến 15 nạn nhân nhưng Lam chỉ bị kết án sát hại 4 nạn nhân cảnh sát có thể nhận diện được.

Hắn hoàn toàn thiếu cảm xúc

Chánh thanh tra Martyn Richmond nhận xét về Lam Kor-wan

Phá án ly kỳ - Kỳ 5: Kẻ chuyên giết gái hư ở Hong Kong - Ảnh 3.

Nhà tù Thạch Bích trên đảo Đại Nhĩ Sơn, nơi Lam Kor-wan đang thụ án - Ảnh: Flickr

Con người sống không bạn bè, người yêu

Lam Kor-wan là người thông minh nhưng rất nhạy cảm. Hắn không chịu được bị chỉ trích.

Lúc Lam còn nhỏ, gia đình sống ở Malaysia và cha mẹ chia tay, sau đó cha hắn cưới vợ thêm hai lần nữa. Lam sống với cha, mẹ kế và đứa em trai cùng cha khác mẹ trong căn hộ cũ ở Hong Kong.

Trong phiên tòa năm 1983, mẹ ruột của Lam khai bà và con trai lúc nhỏ thường bị chồng đánh. Người cha rất hung dữ, đã từng đập đầu Lam vào tường năm 2 tuổi. Lam bị bất tỉnh và sưng bầm hai mắt, dấu hiệu của sọ não bị nứt.

Các chuyên gia nhận xét nhiều tên giết người hàng loạt và người thích quan hệ tình dục với tử thi đều bị chấn thương nghiêm trọng ở đầu lúc còn nhỏ.

Lam sống chung với gia đình, ngủ chung phòng với em trai nhưng vẫn là con người cô độc. Đến năm 27 tuổi hắn vẫn chưa có bạn gái lại không có bạn bè trò chuyện và rất ít khi tiếp xúc với người thân.

Hắn làm việc ban đêm nên khi về nhà lúc 5h sáng, gia đình đã đi ngủ. Khi hắn thức dậy, gia đình đã đi làm.

Vài tháng trước khi giết người, hắn định quan hệ tình dục với gái mại dâm và lúc đó mới biết mình bất lực. Thú vui của hắn chỉ là chụp ảnh và sưu tập tạp chí khiêu dâm.

Phá án ly kỳ - Kỳ 5: Kẻ chuyên giết gái hư ở Hong Kong - Ảnh 4.

Cảnh sát tìm thấy thi thể nạn nhân - Ảnh: SCMP

Giết người không hề cắn rứt

Lam Kor-wan không bộc lộ bất kỳ cảm xúc gì khi khai các vụ giết người với cảnh sát. Trả lời thẩm vấn xong, hắn thản nhiên nói với điều tra viên đưa cho hắn bàn cờ tướng điện tử.

Lam chơi cờ rất khá. Ngay trước phiên tòa hắn cũng chơi cờ. Hắn giải thích chỉ có chơi cờ mới cảm thấy tâm trí bình thản. Phần lớn tuổi thơ của hắn gắn liền với bàn cờ vua thay cho bạn bè.

Ở trường hắn là học sinh nhút nhát và không bao giờ thoát khỏi tâm trạng sợ sệt. Khi gây án lần đầu, hắn lấy băng dán dính đôi mắt nạn nhân lại lúc chụp ảnh vì không muốn nạn nhân nhìn hắn.

Lam không cảm thấy cắn rứt với hành vi gây án. Hắn giải thích thường gây án lúc trời mưa vì mưa kích thích hắn giết người.

Trước tòa, hắn chỉ rơi vài giọt nước mắt khi nhắc đến nạn nhân cuối cùng là cô gái mới lớn Leung Wai-sum. Đây là lần hiếm hoi hắn bộc lộ cảm xúc và không rõ có phải đó là cảm xúc thật hay không.

Đối với ba nạn nhân còn lại, hắn gọi đó là các cô gái hư hỏng, hắn không cảm thấy cắn rứt khi giết họ vì họ hoàn toàn vô ích đối với xã hội. Lam khẳng định hắn là sứ giả của Chúa và ra tay theo lời Chúa chỉ bảo.

Phá án ly kỳ - Kỳ 5: Kẻ chuyên giết gái hư ở Hong Kong - Ảnh 5.

Lam Kor-wan đang chịu án tù chung thân - Ảnh: YouTube

Tại tòa, công tố viên và bên bị cáo đưa ra các chứng cứ về tâm thần kinh mâu thuẫn nhau.

Bên bị cáo khẳng định Lam Kor-wan mắc bệnh tâm thần trong khi công tố viên cho rằng bị cáo chỉ là người mắc chứng rối loạn nhân cách đồi bại.

Ngày 8-4-1983, Lam bị kết án tử hình. Đến ngày 29-8-1984, án được chuyển thành tù chung thân.

HOÀNG DUY LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên