![]() |
| Ronaldo (phải) ăn mừng bàn thắng cùng Nani - Ảnh: Reuters |
Đúng như dự đoán của đồng đội Nani, CR7 đã chơi không mệt mỏi và ghi bàn. Dường như anh đã dồn nén mọi chỉ chỉ trích, mọi nỗi tức giận vào trận cầu quan trọng này để chứng minh mình là cầu thủ lớn, không thể thiếu của đội nhà. Thậm chí chỉ vài giờ trước trận với Hungary, Ronaldo đã gây sự cố bị đưa lên mạng của hai tờ báo thể thao lớn của Tây Ban Nha là AS và Marca. Đó là việc anh giật micro của phóng viên Đài CMTV của Bồ Đào Nha khi bị hỏi: “Ronaldo, anh có sẵn sàng cho trận đấu hôm nay chưa?”. Ronaldo đã quẳng cái micro xuống kênh khi anh cùng đồng đội đang đi dạo thư giãn trước giờ đấu ở Lyon.
Hành động này bị cho là khiếm nhã với giới truyền thông và thể hiện sự tức giận vì thành tích kém cỏi ở hai trận trước. Nhưng tìm hiểu kỹ, người ta mới biết thêm rằng kênh CMTV thuộc nhật báo Correio da Manhã khá lớn ở Bồ Đào Nha nhưng CR7 từ chối trả lời trên tờ này nhiều năm qua vì họ đăng tải thông tin liên quan đời sống cá nhân của anh. CR7 từng kiện khiến tờ báo này phải trả tiền bồi thường cho anh và anh còn tính kiện tiếp.
Sau trận hòa nghẹt thở với Hungary, hiển nhiên không ai vui hơn HLV Fernando Santos. Ông ngợi khen cầu thủ con cưng hết lời với niềm hi vọng anh tìm lại được bản năng sát thủ. HLV Bernd Stock của Hungary cũng thừa nhận: “Bạn không thể luôn kiểm soát được một cầu thủ tầm cỡ thế giới như cậu ta”.
Không chỉ thế, Ronaldo đã lập một kỷ lục mới: cầu thủ duy nhất ghi bàn ở cả bốn kỳ Euro liên tiếp. Tính đến trận với Hungary, CR7 đã lập công 8 lần (dĩ nhiên chưa thể so sánh với số 9 bàn thắng của tượng đài Michel Platini ghi được chỉ trong một kỳ Euro 1984 - giải đấu mà Pháp lên ngôi vô địch). Tuy nhiên nếu mọi chuyện suôn sẻ, tuyển Bồ Đào Nha vẫn còn 4 trận trước mắt để CR7 lật đổ kỳ tích của Platini.
Ngay trước khi Euro khai diễn, truyền thông gần như đánh giá chỉ Ronaldo và Zlatan Ibrahimovic có khả năng làm được việc này xét theo phong độ đang vào “phom” của hai cầu thủ lớn. Nhưng Thụy Điển giờ đây đã cuốn gói ra về và Ibra không ghi nổi một bàn thắng nào.
Chỉ Ronaldo còn cơ hội để đội vương miện. Điều đó phụ thuộc nhiều vào khả năng của chính anh vì những người am hiểu sợ rằng Ronaldo, giống như Ibra, không thể là cánh én tạo nên mùa xuân khi “quân mình” phần nhiều là các cầu thủ ít tiếng tăm...

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận