24/11/2011 07:56 GMT+7

Ông nghị Hàn xài lựu đạn cay tại quốc hội!

HẠNH NGUYÊN (Theo Korea Herald, WSJ)
HẠNH NGUYÊN (Theo Korea Herald, WSJ)

TT - Chuyện các nghị sĩ quốc hội đọ nắm đấm với nhau không phải là mới ở Hàn Quốc. Nhưng chiều 22-11 là lần đầu tiên các ông nghị Hàn dùng lựu đạn cay để chặn quốc hội thông qua thỏa thuận thương mại với Mỹ đang gây tranh cãi.

s1DsJj1t.jpgPhóng to

Lựu đạn cay khiến các ông nghị bỏ ra khỏi chỗ ngồi và phiên họp phải tạm đình lại -Ảnh: WSJ

Theo báo Korea Herald, khi Phó chủ tịch quốc hội Chung Ui Hwa chuẩn bị cho bỏ phiếu phê chuẩn Thỏa thuận thương mại tự do song phương với Mỹ (FTA) thì nghị sĩ đối lập Kim Sung Dong mở túi lấy ra quả lựu đạn cay, rút chốt và ném. Hơi cay bùng lên khiến các nghị sĩ khác phải lấy tay che mặt, chạy khỏi chỗ ngồi, có người ôm mặt chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt!

Ông Kim hét to: “Phải chăng Đảng Đại dân tộc (GNP) không sợ lịch sử ghi danh? Không sợ nhân dân?”. Chủ tịch quốc hội Park Hee Tae đã phải ra lệnh trật tự và cho dừng các hoạt động để các ông nghị không nhảy vào đấm nhau. Phiên họp quốc hội phải tạm dừng 20 phút trước khi các nghị sĩ tiếp tục bỏ phiếu thông qua dự luật bất chấp sự phản đối của phe đối lập. Ngay sau đó, khoảng 2.500 người dân đã tuần hành phản đối ở thủ đô Seoul, 10 người bị bắt giữ.

Theo báo Wall Street Journal, phe đối lập không thể cản trở dự luật được thông qua sau khi cuộc thương lượng với Đảng Đại dân tộc cầm quyền kéo dài 11 giờ thất bại. Những người ủng hộ cho rằng FTA Mỹ - Hàn Quốc có thể giúp tăng giá trị thương mại hai nước lên 25%, giúp kinh tế Hàn Quốc tăng 5,7% trong 10 năm tới. Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ cho rằng thỏa thuận này sẽ tăng xuất khẩu Mỹ sang Hàn Quốc thêm 10,9 tỉ USD vào năm đầu tiên.

HẠNH NGUYÊN (Theo Korea Herald, WSJ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên