25/12/2019 10:38 GMT+7

Ông già Noel đọc thư các cháu và... bó tay

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Hôm qua, ông già Noel đã có một đêm phát quà vui vẻ và ý nghĩa cho các cháu thiếu nhi. Phát quà xong, ông thích nhất là việc đọc thư của các cháu gửi ông. Những lá thư, như mọi năm, dễ thương làm sao.

Nhưng năm nay có thêm nhiều mong ước rất ngộ nghĩnh:

- Cháu mong ông già Noel tặng quà cho cháu là mỗi khi đi học về, ba má không hỏi cháu được mấy điểm mà hãy hỏi cháu học có vui không.

- Cháu ước quà là không bị ba má bắt đi học thêm, không bị ép vào trường chuyên, không bị ép phải là học sinh giỏi... để ba má cháu đi khoe với bạn bè.

- Ông già Noel hãy tặng cho cháu món quà là ra đường không kẹt xe để cháu nhanh đến trường! Món quà lớn nhất với cháu là bầu trời không ô nhiễm, nước không bị bẩn.

- Cháu mong không còn quan chức tham nhũng để không phải đốt lò...

Ô hô, đến đây thì ông già Noel cười phá lên, ước mơ của các cháu như vậy thì ông chịu. Nhưng các cháu nghĩ ông là thần tiên có thể làm mọi thứ, giờ chẳng lẽ trả lời các cháu là ông... bó tay sao? 

Ông viết thư trả lời mà lòng đầy lo lắng: Cháu cố gắng tiếp tục ngoan nhé, năm sau ông sẽ cố gắng mang quà đến tặng cháu nhé!

Leng keng leng keng...

Đi đâu đó? Sao về nhanh vậy? Đi đâu đó? Sao về nhanh vậy?

TTO - Đi đâu đó? - Đi hối lộ sếp.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi