Đã 5 mùa Giáng sinh, ông già Noel biết hát - nhạc sĩ Nguyễn Quốc Việt dành thời gian cùng chương trình "Ước mơ của Thúy” - báo Tuổi Trẻ, ôm đàn ghita đến từng bệnh viện, giường bệnh tặng quà và hát cho các bé nghe...
![]() |
Ông già Noel đến với các bệnh nhi |
![]() |
và hát cho các em nghe |
Xúc động trước câu chuyện các bệnh nhi ung thư, anh sáng tác ca khúc Ông già Noel vui tính tặng riêng cho các bé. Giai điệu vui nhộn, dễ thương cùng cách thể hiện hóm hỉnh của ông già Noel làm các bé mỉm cười quên đớn đau bệnh tật.
“Không ai yêu mẹ bằng con, không ai thương con bằng mẹ”, khi anh cất lên bài Mẹ là quê hương do anh sáng tác tặng phụ huynh bệnh nhi thì những giọt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt ngày đêm căng thẳng chiến đấu với căn bệnh ung thư cùng con. Và ông già Noel nghẹn lòng không cầm được nước mắt xúc động.
Cứ vậy ngần ấy năm, tiếng đàn, tiếng hát của ông già Noel biết hát cứ đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, phòng bệnh này sang phòng bệnh khác. Tỏa đi hơi ấm Giáng sinh, tình yêu thương của những người tình nguyện tràn ngập trong nụ cười và nước mắt sẻ chia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận