14/03/2018 15:34 GMT+7

Ông bà cháu, xe vé số và ước mơ vào lớp 1

ĐĂNG TUYÊN
ĐĂNG TUYÊN

TTO - Kiên tên đầy đủ là Phạm Trung Kiên, 6 tuổi. Lúc Kiên sinh ra, vì cha không thừa nhận nên Kiên được gửi về nhà ông bà ngoại ở Huế.

Ông bà cháu, xe vé số và ước mơ vào lớp 1 - Ảnh 1.

Mỗi ngày, từ sáng sớm Kiên ra vỉa hè đường Trần Hưng Đạo (TP. Huế) cùng ông, bà ngoại - Ảnh: ĐĂNG TUYÊN

Mẹ vào Đồng Nai làm công nhân mưu sinh, Kiên ở với ông bà ngoại - cụ Nguyễn Viết Thái và Nguyễn Thị Mùi, cho đến nay.

Ông bà ngoại Kiên năm nay gần 70 tuổi, người bị bại liệt, người bị rối loạn tiền đình nặng, sống nhờ vào bán xăng và vé số trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, TP. Huế.

Hàng ngày, Kiên theo ông bà mưu sinh và phụ giúp việc vặt. Hình ảnh một đứa trẻ hoạt bát, nhanh nhẹn chạy nhảy bên cạnh hai người già tật nguyền, ốm yếu khiến nhiều người đi đường cám cảnh. 

Khó khăn, nhọc nhằn là vậy, nhưng nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt ông bà cháu. Ước mơ của họ là Kiên được đi học. Hiện tại, với 400.000 đồng tích cóp được, ông bà đang cho Kiên học chữ để chuẩn bị vào lớp 1.

Ông bà cháu, xe vé số và ước mơ vào lớp 1 - Ảnh 2.

Cuộc sống khó khăn nhưng ông bà cháu luôn rộn tiếng cười - Ảnh: ĐĂNG TUYÊN

Ông bà cháu, xe vé số và ước mơ vào lớp 1 - Ảnh 3.

Bữa sáng muộn của Kiên sau khi ông bà bán được những tấm vé số đầu tiên - Ảnh: ĐĂNG TUYÊN

Ông bà cháu, xe vé số và ước mơ vào lớp 1 - Ảnh 4.

Mỗi khi ông lên dốc cao, Kiên biết đẩy xe giúp ông vượt dốc - Ảnh: ĐĂNG TUYÊN

Ông bà cháu, xe vé số và ước mơ vào lớp 1 - Ảnh 5.

Mỗi ngày, cả nhà mưu sinh bằng bán vé số dạo và đổ xăng lẻ - Ảnh: ĐĂNG TUYÊN

Ông bà cháu, xe vé số và ước mơ vào lớp 1 - Ảnh 6.

Kiên giúp bà đổ xăng khá thành thục. Ít vốn nên mỗi ngày bà Mùi chỉ mua được 5 lít xăng - Ảnh: ĐĂNG TUYÊN

Ông bà cháu, xe vé số và ước mơ vào lớp 1 - Ảnh 7.

Xế trưa cả nhà trở về để kịp cho Kiên học chữ buổi chiều - Ảnh: ĐĂNG TUYÊN

Ông bà cháu, xe vé số và ước mơ vào lớp 1 - Ảnh 8.

Căn nhà tình nghĩa được địa phương cất từ sau cơn lũ lịch sử năm 1999, nền cao nên ông Thái vất vả bò vào nhà - Ảnh: ĐĂNG TUYÊN

Ông bà cháu, xe vé số và ước mơ vào lớp 1 - Ảnh 9.

Hôm nay hàng xóm ghé sang cho ít bánh đậu xanh, Kiên rất rất vui - Ảnh: ĐĂNG TUYÊN

Ông bà cháu, xe vé số và ước mơ vào lớp 1 - Ảnh 10.

Ước mơ của Kiên là được đến trường - Ảnh: ĐĂNG TUYÊN

Ông bà cháu, xe vé số và ước mơ vào lớp 1 - Ảnh 11.

Kiên nắn nhót những con chữ đầu tiên để chuẩn bị vào lớp 1 - Ảnh: ĐĂNG TUYÊN

Lời tòa soạn: Sau khi loạt ảnh về hoàn cảnh cháu Kiên được Tuổi Trẻ Online đăng tải, nhiều bạn đọc đã gọi điện, email hỏi địa chỉ gia đình cháu để hỗ trợ, động viên. Trước tấm lòng của bạn đọc, chúng tôi cung cấp thông tin gia đình cháu như sau: Nguyễn Viết Thái, số 10 Lê Ngọc Hân, tổ 14, phường Tây Lộc, TP Huế. Trân trọng!

ĐĂNG TUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên