06/06/2014 22:44 GMT+7

Ôm cúp vàng ở Maracana

TRUNG NGHĨA (từ Rio)
TRUNG NGHĨA (từ Rio)

TT - Thành phố Rio de Janeiro hôm qua 6-6 tăng nhiệt khi tuyển Hà Lan vừa bay đến, còn tuyển Ý thì có buổi họp báo, tập luyện chính thức đầu tiên trên đất Brazil.

Thời tiết Rio mấy ngày qua nắng nóng và bầu không khí nóng bỏng cũng diễn ra ở sân Maracana huyền thoại. Hiện nay, trên lối cầu vượt từ trạm tàu điện Maracana đến cổng vào sân đã xuất hiện những CĐV Argentina huyên náo.

Dịch vụ ở Maracana

Bên cạnh các tốp công nhân đang hoàn tất các công đoạn sơn phết cuối cùng cho cầu vượt mới xây, ba chàng trai đều đến từ thủ đô Buenos Aires (Argentina) là Julian Lopez, Tomas Jabela và E. Rutimix đang mời chào mọi người chụp hình với phiên bản mô hình cúp vàng.

“Mời anh chụp hình với chiếc cúp vàng và cho tôi tiền bo!” - anh chàng Julian mặc áo chim cò hoa hòe và đội chiếc mũ màu xanh đọt chuối chìa phiên bản mô hình cúp vàng nhỏ bằng hai phần ba chiếc cúp FIFA xịn (đang được trưng bày cho công chúng tham quan ở Sao Paulo) ra với ánh mắt mời mọc.

Julian nói với khách phương xa bằng thứ tiếng Anh bập bẹ và luôn phải dùng “ngôn ngữ tay” để giúp người đối diện hiểu thêm điều mình nói. Khi chúng tôi cười xòa và chỉ về phía một nhóm du khách đang chụp hình “tự sướng”, Julian mắt sáng rỡ bước đến và lại “gào” lên mời gọi. Thêm Tomas và Rutimix cũng vây quanh nhóm khách.

Các anh chàng Buenos Aires sướng rơn khi một phụ nữ tên Adriana Rodriguez đồng ý chụp hình và kéo người chị gái Natalia vào để nhờ ông bố Francisco chụp hình cho hai chị em. “Chúng tôi đến từ thủ đô Bogota, Colombia. Tôi là nhà báo viết cho tờ El Tiempo. Tôi và hai con gái đến Brazil cổ vũ cho đội tuyển Colombia. Chúng tôi mua được vé xem trận Colombia - Hi Lạp ở Belo Horizonte ngày 14-6. Chúng tôi rất tiếc nuối khi Falcao không dự giải được vì chấn thương. Mọi hi vọng giờ dồn lên đôi chân của James Rodriguez” - ông Francisco nói.

Sau khi trả cúp vàng lại cho các chàng trai Argentina và đưa họ 10 real, cô Adriana vui vẻ dự đoán: “Tôi nghĩ Brazil sẽ đoạt cúp lần thứ 6”. Trong khi đó, Julian không quan tâm lắm ai chiến thắng tại World Cup khi chỉ ôm cúp vàng để kiếm tiền qua việc tiếp tục mời gọi mọi người chụp hình. Và anh chàng Argentina lém lỉnh lại tiến tới một nữ dẫn chương trình truyền hình xinh đẹp đang quay hình với nền hậu cảnh là sân Maracana để mời gọi.

Săn vé xem World Cup giờ chót

Tại phòng cung cấp vé World Cup của FIFA và ban tổ chức địa phương trên đại lộ Venceslau Braz (khu Botafogo, Rio de Janeiro), khá đông các CĐV tận dụng được dịp may hiếm có để kịp mua những chiếc vé vào xem World Cup khi FIFA quyết định bán ra 180.000 vé (vốn từ các công ty đối tác, nhà tài trợ, khách hàng, đại lý du lịch... trả lại FIFA vào giờ chót) tại 12 thành phố đăng cai ở Brazil.

Theo thông tin từ FIFA với giới truyền thông, lượng vé tồn ít ỏi cuối cùng này sẽ giúp CĐV Brazil hoặc đến từ bất kỳ đâu trên thế giới có cơ hội xem 64 trận đấu của vòng chung kết. Tất cả đều phải đăng ký trước qua mạng (FIFA.com/tickets) trước khi đến điểm lấy vé.

Tại Rio de Janeiro, mỗi người mất khoảng 10-15 phút để lấy được vé nếu không đi vào giờ cao điểm. Ông Valério Caio bước ra khỏi nơi lấy vé với nụ cười mãn nguyện và cho biết từ rạng sáng 4-6, ông đã nhanh tay đặt mua được sáu vé xem các trận ở Maracana và ở thủ đô Brasilia.

Ana, một nữ CĐV Anh đang thực tập ở Brazil mua được chiếc vé xem trận Costa Rica - Anh ngày 24-6, nói với Tuổi Trẻ chiếc vé cô mua thuộc hạng 2 nhưng giá vẫn khá đắt 270 real (2,5 triệu đồng VN). Dù vậy, cô vẫn hạnh phúc với cơ hội được chứng kiến tuyển Anh thi đấu tại VCK World Cup 2014. “Tôi nghĩ đây là dịp may trong đời” - Ana tươi cười nói.

* Xem video clip do PV Tuổi Trẻ thực hiện từ sân Maracana huyền thoại trên http://tv.tuoitre.vn.

TRUNG NGHĨA (từ Rio)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên