
Olise khiến Bayern Munich tổn thất lực lượng một cách khó tin - Ảnh: REUTERS
Viking FC là nhà đương kim vô địch Na Uy, giải đấu có Bodo/Glimt từng làm chao đảo Champions League mùa giải trước. Bayern Munich vì vậy không thể chủ quan trong chuyến làm khách tại Bắc Âu.
Viking FK gây bất ngờ trước Bayern Munich
Và quả thật, Viking cho thấy độ khó chịu ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Ngay khi bóng vừa lăn được 71 giây, đội chủ nhà đã ghi bàn mở tỉ số.
Trong tình huống đá phạt góc, Stensness bật lên cao hơn Jonathan Tah và Kim Min Jae, đánh đầu hạ thủ môn Jonas Urbig, đưa Viking vượt lên dẫn trước.
Nỗ lực tràn lên tấn công của đội bóng nước Đức là điều mà các cầu thủ Na Uy chờ đợi. Phút 38, Viking nhân đôi cách biệt sau một pha phản công hoàn hảo.
Bayern mất bóng khi đội hình đã dâng rất cao, tạo khoảng trống lớn phía sau hàng thủ. Erik Botheim tung đường chuyền dài vừa tầm để Christiansen tăng tốc, thoát khỏi sự truy đuổi của Nathaniel Brown rồi dứt điểm chìm vào góc phải, đánh bại Urbig trong pha phản công nhanh.
Hai bàn thua choáng váng buộc HLV Vincent Kompany phải điều chỉnh nhân sự. Đầu hiệp hai ông thay cùng lúc ba cầu thủ. Dayot Upamecano, Alphonso Davies và Ismael Saibari vào thay Jonathan Tah, Nathaniel Brown và Lennart Karl.

Viking FK ăn mừng bàn thắng - Ảnh: GETTY IMAGES
Những điều chỉnh này sớm mang lại hiệu quả, với bàn rút ngắn tỉ số ở phút 54 do công Harry Kane trên chấm phạt đền.
Kristoffer Haugen phạm lỗi với Laimer trong vòng cấm. Trọng tài ban đầu cho trận đấu tiếp tục, nhưng sau khi VAR can thiệp đã quyết định cho Bayern hưởng phạt đền, và Kane hiển nhiên không bỏ lỡ.
Một khi đã khai thông thế bế tắc, "hùm xám" mau chóng tạo ra thế trận dồn ép đối thủ nghẹt thở. Phút 60, họ có bàn gỡ hòa và người lập công tiếp tục là Kane.
Joshua Kimmich đưa bóng bổng vào vòng cấm, hướng tới khu vực cột xa cho Kane thực hiện cú đánh đầu hoàn hảo, gỡ hòa cho đội nhà.
Chỉ 11 phút sau, Bayern Munich ngược dòng thành công khi Luis Diaz nâng tỉ số lên 3-2. Kane khởi xướng bằng đường chuyền bổng chéo sân vào hướng di chuyển của Laimer.
Hậu vệ người Áo băng xuống rồi chuyền ngang cho Diaz dứt điểm cận thành. Pha phối hợp tam giác hoàn hảo giúp Bayern có bàn thắng thứ 3 ở phút 71.
Tội đồ Olise
Những tưởng đó là dấu chấm hết cho Viking, nhưng rồi một khoảnh khắc ngớ ngẩn của Olise đã giúp đội bóng Na Uy hồi sinh.
Phút 73, ngôi sao người Pháp - vốn chơi khá tốt từ đầu trận trong vai trò làm bóng, đột phá - phạm lỗi từ phía sau với Henrik Heggheim.
Trong lúc hai đội còn cự cãi, trọng tài đã quyết định rút thẻ vàng với Olise. Nhưng đúng khoảnh khắc tấm thẻ vàng này được rút ra, Olise lại cầm bóng ném vào mặt đội trưởng Zlatko Tripic - người tiến đến nói gì đó với cầu thủ người Pháp.

Khoảnh khắc Olise ném bóng vào đầu đối thủ ngay khi trọng tài rút thẻ vàng đầu tiên cho anh - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong tích tắc khiến trọng tài chính Georgi Kabakov thực hiện động tác rút thẻ vàng lần 2 chỉ sau vài giây. Olise bị thẻ đỏ vì hành vi dại dột của mình, trong sự ngỡ ngàng của toàn đội Bayern Munich.
Nhờ chơi hơn người, Viking FK đã ghi được bàn gỡ hòa ngay phút 90. Bayern không giữ được bóng bên phần sân nhà, với Laimer rồi Kane lần lượt mất bóng. Tripic tận dụng cơ hội để tạt vào vòng cấm cho Haugen bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Urbig.
Cú ngược dòng ngoạn mục mà Bayern Munich cầm chắc trong tay rốt cuộc lại vuột mất. Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 3-3 đầy kịch tính, từ những diễn biến vô cùng khó tin.
Hiện tại người hâm mộ Bayern Munich vẫn đang chờ đợi một lời giải thích về hành vi thiếu kiềm chế của Olise. Một số CĐV cho rằng có thể anh đã bị xúc phạm, nhưng việc ném bóng vào đối thủ - ngay trước mặt trọng tài vẫn là hành động khó tin với một siêu sao.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận