Adou Minh phản lưới nhà, Công An Hà Nội thua sát nút 'đại gia' Nhật Bản

HOÀI DƯ
và 1 tác giả khác

Tối 13-10, Công An Hà Nội đã để thua Kashima Antlers (Nhật Bản) 0-1 trên sân nhà Hàng Đẫy, ở lượt đấu thứ 2 vòng phân hạng AFC Champions League Elite.

Adou Minh phản lưới nhà, Công An Hà Nội thua sát nút 'đại gia' Nhật Bản - Ảnh 1.

Niềm vui của các cầu thủ Kashima Antlers trong chiến thắng trước CLB Công An Hà Nội - Ảnh: MINH ĐỖ

Ngay từ những phút đầu tiên, Công An Hà Nội thi đấu không hề lép vế, thậm chí là có phần lấn lướt so với đối thủ Kashima Antlers - đối thủ được đánh giá mạnh hơn tại lượt trận thứ hai vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026-2027 trên sân Hàng Đẫy. 

Trên mặt trận tấn công của đội chủ nhà, Leo Artur là cầu thủ hoạt động tích cực nhất với liên tiếp những pha bắn phá về phía khung thành đội khách, song các pha ra chân của chân sút mang áo số 10 vẫn thiếu độ hiểm hóc để hạ gục thủ thành Hayakawa.

Ngoài ra, Đình Bắc cũng để lại dấu ấn đậm nét với những tình huống đột phá sở trường cùng các pha phối hợp ăn ý, liên tục mở ra cơ hội hãm thành nguy hiểm cho đội chủ nhà.

Ở chiều ngược lại, dù rất nỗ lực giành lại quyền kiểm soát, Kashima Antlers vẫn chưa thể tạo ra sức ép đủ lớn để đặt khung thành của Nguyễn Filip vào tình trạng báo động.Hiệp một tạm khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Adou Minh phản lưới nhà, Công An Hà Nội thua sát nút 'đại gia' Nhật Bản - Ảnh 2.

Công An Hà Nội (áo đỏ) chơi hay trước Kashima Antlers - Ảnh: MINH ĐỖ

Bước sang hiệp hai, thế trận nhanh chóng đổi chiều khi đoàn quân HLV Toru Oniki có sự điều chỉnh nhân sự và liên tục gia tăng sức ép về phía cầu môn của Nguyễn Filip. Đẳng cấp và sự già rơ của Kashima Antlers cuối cùng cũng được cụ thể hóa bằng bàn thắng ở phút 61.

Từ một pha phối hợp đẹp mắt, tiền vệ vào sân thay người Gaku Shibasaki thoát xuống sát đường biên ngang bên cánh phải trước khi tung ra đường căng ngang đầy khó chịu. 

Trong nỗ lực lùi về cản phá, bóng đập trúng trung vệ Adou Minh và đi thẳng vào lưới, mang về bàn mở tỉ số cho đội khách. Không còn gì để mất, HLV Alexandre Polking lập tức có những điều chỉnh về mặt chiến thuật lẫn nhân sự nhằm tìm kiếm bàn gỡ. 

Đội chủ nhà tạo ra một số cơ hội hãm thành đáng chú ý trong nửa cuối hiệp hai. Dẫu vậy, sự xuất sắc của thủ môn Hayakawa đã khiến Leo Artur cùng các đồng đội không thể có được bàn thắng.

Trận đấu khép lại với thất bại tiếc nuối 0-1 cho Công An Hà Nội trước Kashima Antlers tại lượt trận thứ hai vòng bảng AFC Champions League Elite.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất