04/06/2016 09:59 GMT+7

Ôi, thiệt là... bỗng dưng!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Ở đời có nhiều cái “bỗng dưng”, có cái vui như bỗng dưng... trúng số, hoặc được bạn hiền mời nhậu chẳng hạn.

Song cũng có cái “bỗng dưng... muốn khóc”, mà không phải kiểu khóc thầm, khóc lãng mạn, mà là... khóc thét.

- Bộ gặp ma quỷ hay thứ gì khủng khiếp lắm sao mà khóc thét?

- Đây nè, bà con đang ở trong căn hộ mình bỏ tiền ra mua đàng hoàng, bỗng dưng nhận được thông báo căn hộ đó đã bị ai đó cầm thế ở ngân hàng và nếu người ta không trả nợ được thì có thể bị ra khỏi nhà. Cái bỗng dưng này có đáng để khóc thét không?

- Dành dụm cả đời, gia sản có được căn nhà mà gặp cái bỗng dưng này thì tui... té xỉu luôn chứ! Nhưng cái bỗng dưng quái lạ này có thật ngoài đời không hay chỉ là kiểu như bỗng dưng muốn khóc trên phim?

- Trời ạ, chuyện rần rần trên báo, tivi mà ông không hay biết gì à? Đây là chuyện có thật trên đời, và rất nhiều bà con đang đối diện với cái bỗng dưng quái lạ đó.

Họ còn phải hồi hộp theo dõi xem cái bỗng dưng đó chừng nào kết thúc và có hậu hay không. Ôi! Chuyện này nghe xong thiệt là bỗng dưng... đứng hình, sao khó vậy mà cũng xảy ra!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên