27/12/2004 09:04 GMT+7

"Ô vờ nai" nơi... sân ga

BÚT BI
BÚT BI

TT - Hôm rồi, ông có “ô vờ nai” đi chơi lễ Noel?

- Có, nhưng không chơi lễ. Tui “ô vờ nai” ở ga Sài Gòn. Mà không phải một “nai”, mà tới mấy “nai” mới có tấm vé tàu về quê ăn tết.

- Nỗi khổ “đến hẹn lại lên”. Đến tết thì lại xếp hàng mua vé tàu tết. Năm nay có chiêu mới “phát tickê”, có khá hơn không?

- Thì cũng lại xếp hàng chờ lấy tickê! Nhưng khổ mấy cũng ráng, chớ không thì “tết này con không về”, buồn lắm, ông ơi! Không biết sang năm có thêm sáng kiến gì mới?

- Giá như có bác chức sắc nào ở ngành đường sắt cũng “ô vờ nai” chen chúc xếp hàng cùng với dân! Biết đâu sẽ có sáng kiến nảy sinh từ đó!?

- Tôi thì lại mong giá như có tiền đầu tư thêm tàu, thêm toa thì... chắc chắn sẽ hết cảnh chen chúc chầu chực mua vé! Cơ bản là chuyện cung - cầu quá chênh nhau.

- Nhưng trong khi chờ đợi đầu tư, có lẽ là hơi lâu đó, thì có sáng kiến nào để dân bớt khổ, bớt thức đêm cũng vẫn tốt chứ!?

- Vâng, biết thế! Nhưng năm nay đã thế thì sang năm có lẽ sẽ thế, đến hẹn lại ra... ra hai, ba đêm hay một đêm thì cũng thế thôi! Nỗi khổ này chịu cũng quen rồi, ông ơi...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất