20/08/2011 07:14 GMT+7

Ô nhiễm

BÚT BI
BÚT BI

TT - Nè ông, nhân vụ Cục Nghệ thuật biểu diễn “huýt còi” các ca sĩ ăn mặc phản cảm trong chương trình từ thiện “Đêm mỹ nhân”, lẫn vụ Tiến Đoàn chụp ảnh hớ hênh, tôi đố ông vì sao họ ăn mặc thiếu vải vậy?

- Đố vậy mà cũng đố. Thì họ nghĩ mặc vậy họ sẽ đẹp chứ sao. Còn chuyện đẹp hay không trong mắt người nhìn lại là chuyện khác.

- Sai. Ông nhớ vụ cô người mẫu khỏa thân vì môi trường không?

- Chuyện thiếu vải với chuyện khỏa thân đó liên quan gì đến nhau.

- Thì đó. Không mặc gì hoặc mặc thiếu vải là cách hữu hiệu nhất để phản ứng các doanh nghiệp xả “nước bẩn” gây ô nhiễm môi trường. Kiểu như tẩy chay hàng của doanh nghiệp không có uy tín vậy đó.

- À à. Thì ra là ông cà khịa cho vui. Vụ xả thải của các doanh nghiệp đúng là không chấp nhận được. Gương Vedan còn rành rành đó, thế mà... Nhưng kiểu ăn mặc như mấy cô kia cũng là một dạng gây ô nhiễm lắm đó ông, chẳng thể nào chấp nhận được.

- Đúng. Ô nhiễm văn hóa, mức độ tác hại cũng rất khủng khiếp. Tui đang hi vọng là người ta sẽ phạt nặng chứ chuyện các ca sĩ, diễn viên ăn mặc phản cảm xem ra cũng không mới.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên