Phóng to |
|
Cụ Nam Hồng (thứ ba từ trái qua) cùng các hội viên Hội Cựu chiến binh P.Bình An, thị xã Dĩ An, Bình Dương kiểm lại số tiền từ hũ tiết kiệm của gia đình cụ để trao cho chương trình “Góp đá xây Trường Sa” - Ảnh: Vũ Thủy |
| 600 người đồng ca ca khúc “Nơi đảo xa” |
Việc đóng góp trong hội khởi nguồn từ hũ tiền góp đá cho Trường Sa của cả gia đình cụ Nam Hồng, cựu chiến binh 80 tuổi. Cụ Hồng bảo rằng muốn nuôi dưỡng tình yêu nước cho con cháu, khi biết số tiền của mình sẽ được gửi cho Trường Sa thì con cháu sẽ ý thức hơn về trách nhiệm xây dựng và bảo vệ biển đảo quê hương.
Góp đá để vui lòng mẹ: Ngay sau đám tang của mẹ, anh Trần Khánh Hoàng, con trai của cụ bà Đinh Tiến Tạo, đã đến báo Tuổi Trẻ đóng góp số tiền phúng điếu gần 87 triệu đồng cho các chương trình từ thiện của báo Tuổi Trẻ và 1.200 USD cho chương trình “Góp đá xây Trường Sa”. Anh Hoàng kể rằng mẹ anh rất yêu biển đảo và khi còn sống, mong muốn của bà là được đi tới tất cả các đảo lớn nhỏ của đất nước. Đã đến Côn Đảo, Phú Quốc nhưng Trường Sa xa xôi thì bà vẫn chưa thực hiện được nguyện ước đặt chân tới.
Gần 500 đại biểu đã cùng nhắn tin ủng hộ chương trình “Góp đá xây Trường Sa” tại đại hội đại biểu Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM lần 8 tổ chức tại TP.HCM ngày 7-10. Trong lời kêu gọi nhắn tin để ủng hộ chương trình, ông Cao Tiến Vị, chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM, nói rằng đây là một hành động có ý nghĩa mang tính dựng xây mà các doanh nghiệp cần tham gia và sau những viên đá này sẽ có thêm nhiều viên đá nữa từ các doanh nghiệp góp vào công cuộc xây dựng biển đảo.
Phóng to |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận