​Nước không biết thoát đi đâu!

Q.TR.
Q.TR.

TT - Gần 100 bạn đọc gửi ý kiến phản hồi bài viết “Không thể trả lời khi nào hết ngập” (<em>Tuổi Trẻ</em> ngày 14-10).

Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng TP.HCM phải sống chung với ngập lụt là do quy hoạch trái tự nhiên, không còn đồng ruộng, ao rạch để thoát nước.

Bạn đọc có địa chỉ email pio@... cho rằng trước đây Sài Gòn có những vùng trũng, vùng ven chứa nước và thoát nước cho cả TP nên trước năm 1975 Sài Gòn không ngập như bây giờ. “Con người tàn phá thiên nhiên thì giờ thiên nhiên tàn phá lại thôi” - bạn đọc này viết.

“Trước năm 1975, tôi ở ấp An Lợi Đông, xã An khánh (kho 11, gần cầu Tân Thuận ngày nay, phải đi đò ngang qua sông). Phía sau nhà tôi toàn là ruộng - nơi thoát nước, nhưng hiện nay không còn mảnh ruộng nào thì nước thoát đi đâu mà không ngập?” - bạn đọc tên Trúc viết.

Bạn đọc có địa chỉ email unspider@... cho rằng cần phải có những chỉ đạo rõ ràng, sát sao và quyết liệt thì mới mong vấn đề ngập nước của TP có chuyển biến tích cực được.

Nhiều người là nạn nhân của ngập lụt lên tiếng rất bức xúc. Bạn đọc Ngô Trần Quốc Cường làm việc ở Khu công nghiệp Tân Tạo cho biết ở đây nước ngập mênh mông, các doanh nghiệp và nhân viên quá khổ sở và bị thiệt hại nặng nề do ngập nước.

Còn bạn đọc tên Linh chất vấn: “Tôi không hiểu kế hoạch chống ngập triển khai tới đâu rồi, nhưng càng ngày đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7) càng ngập nghiêm trọng, thậm chí không có triều cường, chỉ cần mưa to khoảng 30 phút đường cũng ngập lênh láng.

Những người có trách nhiệm thử vào khu Gò Ô Môi mà xem, buổi sáng người dân (là tôi) phải lên giường mặc quần áo, không dám sử dụng toilet vì không thể xả nước khi nước ngập trong nhà lên tới 30cm”. 

Q.TR.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất