
Nữ thầy bói Phan Thị Lan tại phiên tòa - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Bà Lan là nữ thầy bói đã "bói ra ma" khiến các bị hại lo sợ phải đưa tiền để giải hạn. Trong số bị hại có người đang mắc bệnh ung thư, có người đã chuyển cho nữ thầy bói hơn 1,5 tỉ đồng.
Lừa cả người bệnh ung thư
Ngày phiên tòa diễn ra, ngồi bên hàng ghế bị hại là những phụ nữ trong đó có bà T.T.T. (44 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn) đang mắc bệnh ung thư.
Bà T. kể lại khi mắc bệnh thì bái tứ phương. Có lần bà thấy bảng hiệu của bà Lan và vào xem, kể về bệnh tình của mình. Dần dà bà T. bắt đầu dính vào bẫy lừa đảo của nữ thầy bói.
Đó là thời điểm tháng 6-2023, bà T. đang bị ung thư vú. Bà Lan sau khi biết tình trạng sức khỏe của bà T. đã bịa đặt rằng gia đình bà T. đang bị người âm theo, cần phải "dâng lệnh" - tức là đưa tiền thật để bà Lan cúng xin cho được bình an.
Nếu không "dâng lệnh", cả gia đình bà T. sẽ bị ung thư hết. Tin lời, bà T. đã đưa tiền cho bà Lan 9 lần với tổng số tiền 370 triệu đồng.
Các lần nhận tiền bà Lan đều viết "giấy nhận lệnh" ghi số tiền đã nhận, hẹn khoảng một tháng sau sẽ "lui lệnh" - trả lại tiền cho người coi bói.
Đến hẹn, bà Lan không trả lại tiền mà chiếm đoạt, dùng để trả nợ, tiêu xài cá nhân. "Bả hù cả nhà bị bệnh ung thư, sợ lắm, phải lo đi mượn tiền, cầm sổ đỏ đưa tiền cho bả" - bà T. sụt sùi nói.
Bà T. rơi vào cảnh vừa mang bệnh lại vừa mang nợ từ đó đến nay. Không chỉ vậy gia đình cũng lục đục vì chuyện bị nữ thầy bói lừa lấy tiền...
Tin lời phán của nữ thầy bói, có bị hại đã "dâng" cho bà này hàng chục lần với số tiền gần 1,5 tỉ đồng. Đó là bà P. (61 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn). Bà P. kể rằng thông qua giới thiệu của bạn bè, thường tới ngày làm nhà cửa hay việc gì thì đến bà Lan để coi bói.
Rồi bà Lan bịa đặt rằng gia đình bà P. bị người âm theo rất nặng, con trai bà P. có tên dưới ngục sắp mất mạng, gia đình sẽ gặp tai họa, cần phải "dâng lệnh" để bà Lan cúng xin bình an.
Bà P. đã 16 lần đưa tiền mặt (hơn 936 triệu đồng) để "dâng lệnh" theo đề nghị của Lan. Không chỉ vậy, bà P. còn nhờ con gái chuyển khoản cho bà Lan 22 lần với hơn 556 triệu đồng. "Chừ lỡ không biết nói răng nữa" - bà P. buồn nói.
Bịa đặt để lừa tiền
Theo cáo trạng, bà Lan không có nghề nghiệp, thuê nhà để ở, xem bói. Cần tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân, bà Lan nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác bằng cách lợi dụng việc xem bói, cúng bái để bịa đặt nhiều chuyện tâm linh, xui rủi như: người hoặc tài sản bị người âm, vong theo quở trách, quấy phá, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, công việc, cuộc sống gặp nhiều bất trắc...
Khi họ tin và lo sợ về những điều bịa đặt này, bà Lan sẽ tiếp tục nói dối rằng mình có khả năng cúng bái để giúp họ tách âm, tai qua nạn khỏi, công việc và cuộc sống thuận lợi, bình an... bằng cách yêu cầu người coi bói "dâng lệnh".
Để tạo niềm tin, khi nhận tiền, bà Lan viết giấy với tiêu đề "giấy nhận lệnh" ghi số tiền đã nhận, thời gian nhận, hẹn từ 15 ngày đến một tháng sẽ "lui lệnh".
Đến hẹn, bà Lan không trả lại tiền mà tiếp tục gian dối, bịa đặt ra nhiều lý do khác để yêu cầu bị hại tiếp tục "dâng lệnh". Sau khi nhận tiền, bà không cúng bái mà chiếm đoạt tiêu xài cá nhân, trả nợ hết.
Tại tòa, bà Lan thừa nhận hành vi như cáo trạng đã nêu. Bà khai rằng trước khi bị bắt không làm nghề gì.
"Bị hại T. đang bị ung thư, mắc bệnh nan y, không có tiền phải đi vay mượn. Họ vào bước đường cùng mà bị cáo còn dồn họ vào thế tiền mất tật mang, nợ nần. Bị cáo nghĩ gì về hành vi của mình" - trước câu hỏi của hội đồng xét xử, bà Lan cúi đầu im lặng.
"Bị cáo tiêu xài gì mà hơn một năm hết mấy tỉ?" - tòa hỏi tiếp. Nữ thầy bói nói lí nhí: "Mấy năm rồi bị cáo tiêu xài cá nhân, không nhớ tiêu vào những gì".
"Bị cáo xem bói cho người khác nhưng có bao giờ xem cho mình, nhận được lệnh hôm nay phải đứng trước tòa không?" - tòa tiếp tục truy vấn thì bà Lan thừa nhận: "Dạ không!".
Tòa nhận định bị cáo Lan vì cần tiền tiêu xài, trả nợ nên đã lợi dụng việc cúng bái, mê tín dị đoan để chiếm đoạt tiền của các bị hại với tổng số tiền hơn 3,5 tỉ đồng. Hành vi như cáo trạng mà viện kiểm sát đã truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.
Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo đưa ra thông tin gian dối từ việc cúng bái, lợi dụng xem bói người khác để thêu dệt nhiều chuyện tâm linh, xui rủi... nhằm chiếm đoạt tiền của bị hại.
Hành vi của bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an xã hội. Do đó cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục.
Tòa tuyên phạt bị cáo Lan 14 năm tù, buộc phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.
Bịa chuyện đất có vong để lừa tiền
Năm 2021, bà H. (41 tuổi, trú Đà Nẵng) rao bán một lô đất ở TP Tam Kỳ (Quảng Nam) nhưng chưa bán được. Khi bà H. tìm đến coi bói thì bà Lan bịa rằng lô đất này có một ngôi mộ vô danh, cần phải cúng đưa vong về chùa mới bán được.
Thực tế bà Lan biết mình không có khả năng này nhưng vẫn đưa ra thông tin gian dối để bị hại tin tưởng, "dâng lệnh" cho bà Lan 12 lần bằng tiền mặt với tổng số tiền 765 triệu đồng.
Ngoài ra trong thời gian từ năm 2019 đến tháng 2-2022, cũng với thủ đoạn "dâng lệnh" để cúng xin bình an, công việc thuận lợi, bà Lan đã nhận của bà H. 8 lần với tổng số tiền 485 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt của bà H. 1,25 tỉ đồng này bà Lan dùng trả nợ và tiêu xài hết.
Ngoài ra, bà Lan còn bịa đặt việc cần tiền góp vốn để mua đất để lừa của bà K. (trú Đà Nẵng) hơn 463 triệu đồng. Tổng số tiền bà Lan lừa đảo chiếm đoạt của 4 bị hại là hơn 3,5 tỉ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận