08/06/2026 23:10 GMT+7

Nữ lao công Trung Quốc đỗ thạc sĩ sau một năm tự học

Người phụ nữ 33 tuổi - làm nhân viên vệ sinh và nuôi hai con nhỏ - đã trúng tuyển thạc sĩ tại chính ngôi trường mình làm việc, được truyền cảm hứng từ những thí sinh tóc bạc vẫn miệt mài ôn thi.

Nữ lao công Trung Quốc đỗ thạc sĩ sau một năm tự học - Ảnh 1.

Cô Li Jia đậu chương trình thạc sĩ ba năm của Trường đại học Công nghệ Thành Đô - Ảnh: BAIDU

Theo báo South China Morning Post, một nữ lao công tại trường đại học ở Tây Nam Trung Quốc vừa chính thức trúng tuyển chương trình thạc sĩ sau một năm tự học, dù bận rộn với công việc và nuôi dạy hai con nhỏ.

Cô Li Jia (33 tuổi) là nhân viên vệ sinh toàn thời gian tại Trường đại học Công nghệ Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Theo truyền thông địa phương, vợ chồng cô từng mở một nhà hàng gần khuôn viên trường nhưng phải đóng cửa vì thua lỗ.

Li Jia sau đó chuyển sang làm lao công vì ưu tiên sự ổn định, gần nhà và giờ giấc cố định, điều kiện lý tưởng để chăm sóc con cái.

Khu vực cô phụ trách là nơi tổ chức các kỳ thi quốc gia nên Li thường xuyên tiếp xúc với thí sinh từ khắp nơi.

Cô nhớ mãi hình ảnh những sinh viên đứng học bài dưới ánh đèn đường, hay những người tóc đã điểm bạc vẫn miệt mài dự thi. "Chứng kiến những cảnh tượng đó, không ai là không xúc động", cô chia sẻ.

Với tính cách cởi mở, Li kết bạn với nhiều sinh viên qua mạng xã hội, và sau mỗi kỳ thi, trang cá nhân của cô lại ngập tràn lời chúc mừng.

Được truyền cảm hứng từ sự kiên trì của họ và mong muốn trở thành tấm gương cho các con, cô quyết định thử sức kỳ thi tuyển sinh cao học.

Con đường của Li chông gai hơn phần lớn thí sinh khác. Do chỉ có bằng trường nghề, cô phải thi thêm hai môn bổ sung theo quy chế tuyển sinh.

Thời gian ôn tập trước vòng sơ tuyển chỉ vỏn vẹn tám tháng, trong khi cô vừa được thăng chức quản lý, khiến công việc càng thêm bận rộn.

Dù vậy, Li tranh thủ học bất cứ khi nào có thể, vừa làm vừa đeo tai nghe để nghe bài tiếng Anh và chính trị từ 6h sáng, uống cà phê giải đề trong giờ nghỉ trưa, rồi ngồi ôn tài liệu buổi tối cạnh các con đang làm bài tập. Chồng và bố mẹ chồng luôn sát cánh, làm việc nhà và đưa đón con để cô yên tâm học.

Đến tháng 4 vừa qua, Li chính thức trúng tuyển chương trình thạc sĩ ba năm tại khoa văn học và luật Đại học Công nghệ Thành Đô. Nhìn lại hành trình, cô cho rằng những năm tháng làm việc và lo toan gia đình đã rèn cho mình bản lĩnh mà nhiều bạn học trẻ tuổi chưa có.

"Gửi đến tất cả những ai đang nỗ lực: Nếu đó là điều đúng đắn, đừng quá lo lắng về kết quả. Rồi bạn sẽ hái được quả ngọt", cô nói.

Nữ lao công Trung Quốc đỗ thạc sĩ sau một năm tự học - Ảnh 3.Tỉ lệ thất nghiệp tại Trung Quốc cao kỷ lục, hàng ngàn thạc sĩ, tiến sĩ chật vật kiếm việc

Tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc tăng lên 18,9% trong tháng 8 - mức cao nhất kể từ khi Bắc Kinh thay đổi cách tính chỉ số này vào năm 2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất