07/11/2018 11:07 GMT+7

Nụ cười trẻ thơ vang trong ngôi chùa nhỏ sâu hút thôn

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Chùa Quang Châu, ngôi chùa nằm sâu hút trong con đường bêtông nhỏ giữa bốn bề đồng ruộng thôn Quang Châu, xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), đang chăm sóc và nuôi dạy hơn trăm trẻ không nơi nương tựa.

Nụ cười trẻ thơ vang trong ngôi chùa nhỏ sâu hút thôn - Ảnh 1.

Sư cô Thích Nữ Minh Tịnh (giữa) chăm lo bữa trưa cho các em - Ảnh: TẤN LỰC

Sư cô Thích Nữ Minh Tịnh, trụ trì chùa Quang Châu, bảo rằng khi các chị, các em đến cầu cạnh cửa Phật là đã đến bước đường cùng.Trong số đó, có cô bé mới vừa bước qua tuổi 12, một sản phụ bệnh tâm thần hay một người vợ bị chồng bỏ. "Nuôi dạy được các cháu là nhờ bá tánh các nơi sẻ chia, mình chỉ có cái công chăm sóc mà thôi" – sư cô Minh Tịnh cười nói.

Tại ngôi chùa này, các em được dạy nhiều về lễ nghĩa, phép tắc giao tiếp và chào hỏi người lạ. Tới tuổi đi học, sư cô Minh Tịnh gửi các em đến trường đèn sách, đêm về nhờ người kèm cặp. Có những em đã học tới bậc cử nhân, thạc sĩ, trưởng thành rời chùa đi tìm lại nguồn cội của mình.

Bóng chiều buông xuống, đám trẻ tan lớp tíu tít kéo về như đàn ong vỡ tổ. Những gương mặt ngây thơ hồn nhiên gắn bó với nơi đây từ khi lọt lòng đã mặc nhiên coi đây là gia đình của mình.

Nụ cười trẻ thơ vang trong ngôi chùa nhỏ sâu hút thôn - Ảnh 2.

Bảo mẫu Ngô Thị Hiền đút từng muỗng cơm cho em Nguyễn Thị Phước Bảo (9 tuổi). Bảo vào chùa lúc sơ sinh, vì em bị dị tật sứt môi nên được các bảo mẫu dành nhiều thời gian chăm sóc - Ảnh: TẤN LỰC

Nụ cười trẻ thơ vang trong ngôi chùa nhỏ sâu hút thôn - Ảnh 3.

Em Nguyễn Phước Đạt (7 tuổi) vòng tay chào người lạ khi tan học về - Ảnh: TẤN LỰC

Nụ cười trẻ thơ vang trong ngôi chùa nhỏ sâu hút thôn - Ảnh 4.

Em Nguyễn Thị Phước Viên (giữa, 8 tuổi) cùng các bạn cười tươi trước giờ ngủ trưa - Ảnh: TẤN LỰC

Nụ cười trẻ thơ vang trong ngôi chùa nhỏ sâu hút thôn - Ảnh 5.

Buổi chiều các em Nguyễn Phước Hồng Phúc (giữa, 10 tuổi), cùng Nhật Minh (bìa phải) và Gia Huy chơi bóng trong sân chùa cùng các bạn khác - Ảnh: TẤN LỰC

Nụ cười trẻ thơ vang trong ngôi chùa nhỏ sâu hút thôn - Ảnh 6.

Vì những lý do khó nói, chị T. (phải) và chị V. (trái) tá túc tại chùa để sinh con một năm qua. V. sinh đôi nên việc chăm con phải nhờ tới bảo mẫu. Cả hai hết sức thương yêu và quấn quýt giọt máu của mình trong những ngày còn ở lại nơi này - Ảnh: TẤN LỰC

Nụ cười trẻ thơ vang trong ngôi chùa nhỏ sâu hút thôn - Ảnh 7.

Xem phim xong, ba em Phước Trinh (trái), Phước Chánh (giữa) và Phước Tiên (phải) bắt tay luyện tập viết - Ảnh: TẤN LỰC

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên