- Chúc mừng năm mới mọi người nhé!
- Ông say rồi, bữa nay mới tháng 6 thôi. - Bồi bàn nói.
- Ôi chúa ơi! Vợ tôi sẽ giết tôi mất, trong đời tôi chưa một lần về nhà muộn như vậy!
![]() |
____________________________
Anh chồng quyết định đến quán rượu nhậu với bạn mừng tất niên, anh ta nói với vợ:
- Anh sẽ đến quán rượu ngay bây giờ, mặc áo khoác vào đi!
- Ý anh là... anh sẽ cho em đi cùng?
- Không! Mặc áo khoác vào cho anh, anh cảm thấy hơi lạnh!
____________________________
Giáo sư giám đốc bệnh viện đi kiểm tra các phòng bệnh và rất đổi ngạc nhiên khi thấy đa phần các sản phụ đều sửa soạn sinh vào ngày mùng 1 tháng 1.
- Đơn giản là chúng tôi muốn mừng năm mới cùng nhau - một quý bà chửa vượt mặt lên tiếng giải thích.
____________________________
Sau bữa tiệc mừng năm mới, một người đàn ông say bí tỉ đang đứng cào bới cột đèn đường bằng chùm chìa khóa nhà, cảnh sát tuần tra thấy thế hỏi:
- Anh đang làm gì đó?
- Tôi đang cố gắng mở cửa để vào nhà.
- Đó là cái cột đèn đường, không có ai sống ở đây cả.
- Anh cứ đùa! Rõ ràng là có nhiều bóng đèn phía trong nhà mà!
____________________________
- Sao cậu lại mua áo lông thú tặng vợ nhân dịp năm mới, trong khi cậu đang muốn bỏ cô ấy?
- Bà xã cương quyết không chịu đến tòa làm thủ tục ly dị với chiếc áo dạ cũ.
![]() |
____________________________
- Sao cậu lại mua áo lông thú tặng vợ nhân dịp năm mới, trong khi cậu đang muốn bỏ cô ấy?
- Bà xã cương quyết không chịu đến tòa làm thủ tục ly dị với chiếc áo dạ cũ.
____________________________
* Một bà nói với hàng xóm:
- Sang năm chồng tôi sẽ đi công tác xa.
- Thế à? Đi trong bao lâu?
- Chưa biết. Còn chờ tòa ra phán quyết.
* Sau bữa tối Giao thừa trong nhà hàng, khi ra ngoài, nàng chợt thốt lên:
- Anh yêu, em bỏ quên hoa anh tặng trong nhà hàng rồi!
- Không sao, em đừng quay lại đó. Anh quên chưa thanh toán hóa đơn.
* Một lập trình viên người Bungari trước khi sang Mỹ làm việc hứa với bố mẹ là sẽ gửi quà mừng năm mới. Nhưng chỉ 2 tuần sau, ông bà đã nhận được một gói bưu phẩm rất to, mặc dù còn 2 tháng nữa mới tới năm mới. Khi mở bưu phẩm ra, họ chỉ thấy dưới đáy hộp có tờ giấy viết: “Đây là TEST”.
_____________________________
Đêm Giao thừa, một người đàn ông vào quán bar uống rượu thì thấy một người khác say xỉn nằm quằn quại dưới sàn nhà, anh ta cố dựng người đó đứng dậy nhưng người kia vẫn không thể đứng nổi, cuối cùng anh ta phải cõng người đó về nhà:
- Thưa chị, chồng chị say quá không đi nổi, vì vậy mà tôi đã chở ảnh về nhà đây!
- Cảm ơn anh rất nhiều, nhưng anh cho tôi hỏi: “Xe lăn của anh ấy đâu rồi?”.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận