NSND Thanh Hoa, Dương Quốc Hưng và Nhím V kể chuyện Tổ quốc từ chiếc ba lô đỏ

Mừng Quốc khánh 2-9, Dương Quốc Hưng mời NSND Thanh Hoa và giọng ca nhí Nhím V vào MV Bầu trời Tổ quốc, thực hiện hành trình xuyên Việt qua Hà Nội, Hà Giang, TP.HCM, Côn Đảo và Cà Mau.

NSND Thanh Hoa, Dương Quốc Hưng và Nhím V kể chuyện Tổ quốc từ chiếc ba lô đỏ - Ảnh 1.

NSND Thanh Hoa (giữa), Dương Quốc Hưng (phải) và Nhím V cùng cất tiếng hát về Tổ quốc - Ảnh: NVCC

Ca sĩ, nhạc sĩ Dương Quốc Hưng vừa giới thiệu MV Bầu trời Tổ quốc, một dự án anh đảm nhận từ sáng tác, thể hiện đến lên ý tưởng và đạo diễn. 

Điểm nhấn của MV là sự xuất hiện của NSND Thanh Hoa và giọng ca nhí Nhím V, tạo nên câu chuyện về sự tiếp nối tình yêu quê hương qua ba thế hệ.

Từ chiếc ba lô đỏ đến một bầu trời chung

Bầu trời Tổ quốc bắt đầu từ một ý niệm giản dị: Mỗi người có thể sinh ra ở một miền quê khác nhau, mang theo những ký ức, văn hóa và bản sắc riêng, nhưng tất cả cùng sống dưới một bầu trời.

Vì thế câu "Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc" trở thành thông điệp xuyên suốt ca khúc và MV.

Thay vì xây dựng hình ảnh một ca sĩ biểu diễn trước những khung cảnh đẹp, Dương Quốc Hưng hóa thân thành một người con Việt Nam bình dị, mang ba lô lên đường khám phá quê hương.

Chi tiết kết nối hành trình ấy là chiếc ba lô đỏ có gắn một lá cờ Tổ quốc nhỏ. Lá cờ ấy đã theo nam ca sĩ qua Hà Nội, Hà Giang, TP.HCM, Côn Đảo và Cà Mau.

MV Bầu trời Tổ quốc được ghi hình trong 28 ngày tại Hà Nội, Hà Giang, TP.HCM, Côn Đảo và Cà Mau. Dương Quốc Hưng đảm nhận phần nhạc, lời, ý tưởng và đạo diễn.

"Tôi muốn mình xuất hiện giống một người con Việt Nam bình thường đang mang ba lô đi qua những vùng đất của quê hương, chứ không phải lúc nào cũng là hình ảnh một ca sĩ đứng trước máy quay. 

Chiếc ba lô đỏ có lá cờ nhỏ đi cùng tôi từ Bắc vào Nam. Đó là một chi tiết rất nhỏ nhưng lại là hình ảnh tôi đặc biệt yêu thích trong MV", Dương Quốc Hưng chia sẻ.

Các địa danh trong MV không được đặt cạnh nhau đơn thuần như một hành trình du lịch. Núi rừng Hà Giang, nhịp sống TP.HCM, biển đảo Côn Đảo hay vùng đất cực Nam được kết nối bằng dòng cảm xúc của nhân vật.

Một trong những phân đoạn Dương Quốc Hưng dành nhiều tình cảm là hành trình đến Hà Giang.

Nam ca sĩ xuất hiện trong áo dài mang cảm hứng thổ cẩm, ngồi giữa những em nhỏ dân tộc và cùng các em hát những câu mang âm hưởng đồng dao.

NSND Thanh Hoa, Dương Quốc Hưng và Nhím V kể chuyện Tổ quốc từ chiếc ba lô đỏ - Ảnh 2.

Một trong những phân đoạn Dương Quốc Hưng dành nhiều tình cảm trong MV Bầu trời Tổ quốc là hành trình đến Hà Giang.

Anh không muốn mình trở thành một người đứng ngoài quan sát, mà chọn cách hòa vào không gian và con người nơi đây.

"Tôi không muốn chỉ đến một nơi thật đẹp, đứng hát rồi rời đi. Tôi muốn được ngồi cùng các em, hát cùng các em và cảm nhận nét văn hóa của vùng đất ấy. Với tôi, Tổ quốc không chỉ là cảnh sắc mà còn là con người và bản sắc trên mỗi miền quê", anh nói.

Chính những khoảnh khắc đời thường này tạo nên màu sắc riêng cho MV. Giữa núi rừng, tiếng hát của người lớn hòa cùng tiếng hát trẻ thơ, sắc màu thổ cẩm và nụ cười của các em nhỏ trở thành một phần câu chuyện về quê hương.

NSND Thanh Hoa và Nhím V nối ba thế hệ

Nếu chiếc ba lô đỏ là biểu tượng của hành trình, sự xuất hiện của NSND Thanh Hoa và giọng ca nhí Nhím V lại tạo nên một lớp ý nghĩa khác của sự tiếp nối. NSND Thanh Hoa đại diện cho thế hệ nghệ sĩ đi trước, Dương Quốc Hưng đứng ở hiện tại, còn Nhím V mang đến sự trong trẻo của thế hệ nhỏ tuổi.

Ba giọng hát, ba thế hệ cùng xuất hiện trong một tác phẩm về Tổ quốc cũng là cách Dương Quốc Hưng muốn nói về sự tiếp nối tình yêu quê hương.

"Sự có mặt của cô Thanh Hoa và Nhím V với tôi rất ý nghĩa. Ba thế hệ cùng cất tiếng hát cũng là cách tôi muốn nói rằng tình yêu quê hương luôn được gìn giữ và tiếp nối", Dương Quốc Hưng chia sẻ.

Trong các phân đoạn này, áo dài tiếp tục được sử dụng như một ngôn ngữ hình ảnh. NSND Thanh Hoa xuất hiện trong tà áo dài tím, tạo nên sự kết nối giữa vẻ đẹp truyền thống và cách kể chuyện hiện đại của MV.

NSND Thanh Hoa, Dương Quốc Hưng và Nhím V kể chuyện Tổ quốc từ chiếc ba lô đỏ - Ảnh 3.
NSND Thanh Hoa, Dương Quốc Hưng và Nhím V kể chuyện Tổ quốc từ chiếc ba lô đỏ - Ảnh 4.
NSND Thanh Hoa, Dương Quốc Hưng và Nhím V kể chuyện Tổ quốc từ chiếc ba lô đỏ - Ảnh 5.
NSND Thanh Hoa, Dương Quốc Hưng và Nhím V kể chuyện Tổ quốc từ chiếc ba lô đỏ - Ảnh 6.

Cờ Tổ quốc là hình ảnh chủ đạo xuyên suốt MV Bầu trời Tổ quốc của Dương Quốc Hưng - Ảnh: NVCC

Càng về cuối, Bầu trời Tổ quốc càng chuyển từ những hình ảnh đời thường sang các biểu tượng mang tính khái quát. Hành trình đi qua Cà Mau, Côn Đảo, TP.HCM, Hà Nội, rồi trở lại vùng cực Bắc và kết thúc tại Cột cờ Lũng Cú.

"Tôi muốn khi MV khép lại, khán giả không chỉ nhớ mình vừa nhìn thấy bao nhiêu địa danh. Điều tôi mong còn lại là một cảm xúc: dù mỗi người sinh ra ở đâu, đi qua những vùng đất nào, chúng ta vẫn ở dưới một bầu trời chung - bầu trời của Tổ quốc", Dương Quốc Hưng nói.

NSND Thanh Hoa, Dương Quốc Hưng và Nhím V kể chuyện Tổ quốc từ chiếc ba lô đỏ - Ảnh 7.Lê Xuân Nghi ra MV mừng Quốc khánh 2-9

Từ những câu chuyện người Việt xa quê gìn giữ món ăn, nếp sống và văn hóa dân tộc, Lê Xuân Nghi lần đầu thử sức sáng tác nhạc cổ động với MV Mang hồn Việt đi muôn nơi, hướng đến kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2-9.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Quốc khánh 2-9

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất