
Sau hơn 20 năm ca hát, Thùy Chi chọn miền Tây làm điểm khởi đầu cho hành trình âm nhạc về quê hương - Ảnh: NVCC
Sau hơn 20 năm ca hát, Thùy Chi chọn Yêu lắm miền Tây làm điểm khởi đầu cho hành trình âm nhạc mới về quê hương, đất nước. Đặc biệt, người đứng sau ca khúc là nhạc sĩ Trần Minh - bố của cô, người đã gieo tình yêu âm nhạc vào nữ ca sĩ từ những năm tháng đầu đời.
Người cha đứng sau tiếng hát Thùy Chi
Tối 24-8, Thùy Chi chính thức phát hành MV Yêu lắm miền Tây, đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ với một sản phẩm mang đậm màu sắc quê hương. Trước đó, Thùy Chi từng khiến khán giả tò mò khi úp mở về một dự án đặc biệt cùng "người đặc biệt trong cuộc đời" - đó là bố của cô.
Bên cạnh đó, hình ảnh nghệ sĩ Vũ Linh "chiếm lĩnh" màn ảnh nhỏ trong một vở cải lương tuồng cổ ở phút 1:05 trong MV Yêu lắm miền Tây khiến người xem vừa cảm thấy thích thú, vừa bồi hồi.
Tiếng đàn guitar phím lõm, đàn kìm, đàn bầu, đàn tranh cùng hình ảnh những đồng lúa chín, dòng sông Cửu Long lượn quanh, đầm sen... mang đến cảm giác bình an, thư thái cho người xem.
MV Yêu lắm miền Tây của ca sĩ Thùy Chi
"Tôi được sinh thành và dưỡng dục trong môi trường âm nhạc, từ khi còn trong bụng mẹ, trong đó người tạo ra sự ảnh hưởng âm nhạc lớn nhất đối với tôi là bố. Chính vì vậy, khi cùng bố trong các hoạt động âm nhạc, hai bố con tôi luôn 'ý hợp, tâm đồng'", Thùy Chi chia sẻ.
Đằng sau giọng hát trong trẻo từng làm nên Giấc mơ trưa, Phố cổ hay nhiều ca khúc được khán giả yêu thích là một tuổi thơ gắn chặt với âm nhạc.
Khi chưa tròn 3 tuổi, Thùy Chi đã được ca hát cùng các anh chị trong Đội Ca của Nhà thiếu nhi tỉnh, làm quen với những ca khúc viết về đất nước và quê hương. Những giai điệu ấy trở thành một phần ký ức đầu đời, đồng thời hình thành trong cô tình yêu với những bài hát mang âm hưởng dân gian.
Chiếc radio của bố cũng là một "người thầy" đặc biệt. Qua những chương trình ca nhạc về các miền quê trên sóng phát thanh, đặc biệt những giai điệu mang âm hưởng dân ca Nam Bộ, Thùy Chi dần hình thành sự gắn bó với âm nhạc của vùng đất mà cô chưa từng sinh ra và lớn lên.
Có lẽ vì thế, khi đã bước qua một chặng đường dài của sự nghiệp, nữ ca sĩ miền Bắc lại chọn miền Tây làm nơi bắt đầu cho hành trình hát về quê hương, đất nước.

Hình ảnh áo dài, khăn rằn và không gian văn hóa miền Tây trong MV Yêu lắm miền Tây của Thùy Chi
Một miền Tây bước ra từ ký ức âm nhạc
Trong poster đầu tiên của Yêu lắm miền Tây, Thùy Chi xuất hiện dịu dàng trong tà áo bà ba màu be, ngồi trên chiếc ghe nhỏ giữa không gian sông nước xanh mát. Những tán cây, hoa súng hồng và ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo nên một miền quê Nam Bộ bình yên, mềm mại.
Ở poster thứ hai, nữ ca sĩ khoác khăn rằn, ngồi giữa các nghệ nhân đờn ca tài tử trong một căn nhà lá.
Ghe xuồng, áo bà ba, khăn rằn, nhà lá, nhạc cụ truyền thống cùng sự hiện diện của những người thuộc nhiều thế hệ tạo nên một miền Tây vừa trù phú, xanh tươi vừa gần gũi, chân chất. Những hình ảnh này cũng cho thấy cách Thùy Chi tiếp cận miền Tây không chỉ từ âm nhạc mà còn từ không gian văn hóa và đời sống.
Điều đáng chú ý là Thùy Chi không sinh ra ở miền Tây. Cô là người con miền Bắc và trưởng thành trong môi trường đào tạo âm nhạc tại Hà Nội.
Khi nhận được câu hỏi vì sao lại là miền Tây? Nữ ca sĩ cho biết đó không đơn thuần là một lựa chọn về màu sắc âm nhạc. Đó là một cuộc trở về với những cảm xúc đã được gieo từ thuở nhỏ.
"Âm hưởng dân ca Nam Bộ, đặc biệt là dân ca Đồng bằng sông Cửu Long, luôn cuốn hút tâm hồn tôi. Tới lúc này, tôi cảm nhận được 'độ chín' của mình khi nghĩ, khi hát về tình yêu đất nước, quê hương - một tình yêu đối với tôi thật lớn lao và có ý nghĩa rất sâu sắc trong cuộc đời ca hát", Thùy Chi nói.
Sau Yêu lắm miền Tây, Thùy Chi dự kiến tiếp tục hành trình âm nhạc về các vùng miền Việt Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận