22/02/2021 10:17 GMT+7

Novak Djokovic và lời khẳng định của đẳng cấp

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Giải quần vợt Úc mở rộng một lần nữa trở thành sân chơi để Novak Djokovic khẳng định đẳng cấp, khẳng định rằng mọi thị phi.

Novak Djokovic và lời khẳng định của đẳng cấp - Ảnh 1.

Novak Djokovic ăn mừng chức vô địch Úc mở rộng 2021 - Ảnh: REUTERS

Mọi sức ép đều nằm dưới chân anh, khi tay vợt người Serbia chỉ mất vỏn vẹn 1 giờ 53 phút để đánh bại Daniil Medvedev với tỉ số 3-0 (7-5, 6-2, 6-2) trong trận chung kết đơn nam.

Đây là danh hiệu Úc mở rộng thứ 9, cũng là danh hiệu Grand Slam thứ 18 trong sự nghiệp của Djokovic. Nhưng quan trọng hơn, nó giúp anh xóa đi một năm đấu đầy rẫy những chuyện đen đủi.

Con số 18 đã chờ đợi tay vợt người Serbia quá lâu. Không một tay vợt nào đen đủi hơn Djokovic trong năm 2020, bất chấp việc anh khởi đầu như mơ sau khi vô địch Úc mở rộng 2020.

Vì dịch bệnh bùng phát ở châu Âu, Wimbledon bị hủy, còn Roland Garros thì dời đến cuối năm - tạo điều kiện cho Rafael Nadal hồi phục chấn thương (và quả thật sau đó tay vợt người Tây Ban Nha vô địch sân chơi sở trường của mình một cách dễ dàng). 

Ở Mỹ mở rộng, Djokovic là ứng cử viên số 1. Anh cũng khởi đầu với phong độ cực tốt, nhưng rồi bị loại khỏi giải vì một lỗi hành vi ngớ ngẩn (đánh bóng vào trọng tài). Thậm chí, giải đấu Adria Tour mà Djokovic tự tổ chức còn trở thành ổ dịch, khiến anh nhận chỉ trích dữ dội từ dư luận.

Những chuyện xui xẻo chỉ là chất xúc tác tạo ra thứ rào cản lớn nhất trong sự nghiệp Djokovic - sức ép tâm lý. 

Từ lâu, Djokovic đã bị xác định là "kẻ khó ưa nhất" trong "big 3". Federer và Nadal có thể đối lập về phong cách thi đấu, nhưng cả hai luôn duy trì cách hành xử lịch lãm. Còn Djokovic trái lại. Anh bị nhiều người chỉ trích vì hay nóng nảy quá mức cùng với thái độ khá kiêu căng trên sân.

Ngay tại Úc mở rộng 2021, Djokovic đã ở trong trạng thái "vừa đánh vừa cãi nhau" với giới truyền thông. Ở vòng 3, anh mất đến 5 set mới đánh bại được Taylor Fritz - đối thủ xếp hạt giống 27. Djokovic bảo rằng anh bị rách cơ bụng, một chấn thương rất nặng. 

Ai cũng ngỡ tham vọng vô địch như vậy là kết thúc với tay vợt người Serbia. Nhưng rồi sau đó anh thắng một lèo những tay vợt được đánh giá cao như Milos Raonic, Alexander Zverev. Nhiều người cho rằng Djokovic giả vờ chấn thương để khiến các đối thủ chủ quan và luận điệu này khiến anh tức giận.

Đến trận thắng Zverev ở tứ kết, Djokovic lại tạo thêm những hình ảnh xấu xí khi đập nát cây vợt vì tức giận, sau đó yêu cầu nhân viên sân bóng phải thu dọn. "Lẽ ra anh ta phải tự thu dọn chứ", bình luận viên của trận đấu tỏ ra bức xúc. Djokovic luôn như vậy, luôn phải gánh chịu những chỉ trích - và công bằng mà nói, anh đáng bị như vậy.

Nhưng càng bị chỉ trích bao nhiêu, cái cách Djokovic chiến thắng càng thuyết phục bấy nhiêu. Tay vợt người Serbia có thể vấp phải khó khăn, những nghi ngờ, tranh cãi và sức ép ở các vòng đấu đầu tiên. 

Nhưng khi bước đến giai đoạn cuối cùng, anh trở lại với hình hài một cỗ máy chiến thắng. Cả trong trận bán kết lẫn chung kết, Djokovic chỉ mất đúng 1 giờ 53 phút để đánh bại Karatsev cũng như Medvedev. Đó là khoảng thời gian ngắn vào loại kỷ lục với một trận chung kết đơn nam Grand Slam.

Và Djokovic chỉ còn kém Federer cùng Nadal 2 danh hiệu Grand Slam nữa, trên con đường chứng minh ai là người vĩ đại nhất lịch sử quần vợt.

Novak Djokovic viết tâm thư giải thích mình không ích kỷ Novak Djokovic viết tâm thư giải thích mình không ích kỷ

TTO – Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã viết tâm thư trên Twitter hướng đến người hâm mộ Úc để giải thích mình không "ích kỷ, khó tính và vô ơn" sau khi đề nghị ban tổ chức Giải quần vợt Úc mở rộng nới lỏng cách ly cho 72 tay vợt.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên