Tag: Nông Văn Thanh

Kỷ luật công an viên đánh người trả lại của rơi

TT - Chiều 26-4, chủ tịch UBND xã Phú Hội (Đức Trọng, Lâm Đồng) Phạm Viết Thạch cho biết hội đồng kỷ luật xã công bố kỷ luật các công an viên đánh người trả lại của rơi là ông Nông Văn Thanh (xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

Tương trợ người cô thế

TT - Hai bạn đọc có chung suy nghĩ này khi gửi bài hoặc gọi đến đường dây nóng của Tuổi Trẻ, từ đó Tuổi Trẻ có được 2 loạt bài nóng quanh tấm vé số trúng thưởng không được nhận và chuyện một người tốt bị đánh vì trả lại của rơi.

Bị đánh vì... trả lại của rơi: Xác định oan sai, công khai xin lỗi

TT - Ông Thanh từ chối nhận khoản tiền bồi thường tổn thất tinh thần, sức khỏe cũng như ngày công lao động ông bị mất trong thời gian nằm viện.

Phẫn nộ khi người tốt bị công an đánh

TT - Đã có hơn 500 ý kiến phản hồi bài “Bị đánh vì... trả lại của rơi” (Tuổi Trẻ ngày 27-3) với hầu hết đều bày tỏ bức xúc khi người dân thường làm điều tốt lại bị công an viên đánh đến nhập viện và đòi hỏi phải xử nghiêm vụ việc.

Bị đánh vì trả lại của rơi: Chính quyền xã xin lỗi nạn nhân

TT - Ngày 27-3, ông Nguyễn Đức Hiệp - giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng - khẳng định “chính quyền xã phải xin lỗi nạn nhân” khi nói đến vụ ông Nông Văn Thanh (xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) nhặt được của rơi mang đi trả thì bị công an viên xã Phú Hội (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) và người nhà ông Từ Phước Vinh (người mất ví) đánh đến nhập viện xảy ra ngày 22-3.

Đừng để người tốt gặp oan trái!

TTO - Sự việc Bị đánh vì... trả lại của rơi nhận được nhiều phản hồi từ bạn đọc. Hầu hết bạn đọc cho rằng ông Nông Văn Thanh đã làm ơn mắc oán. Không ít bạn đọc lo ngại sự việc này sẽ khiến nhiều người sợ... làm người tốt.

Bị đánh vì... trả lại của rơi

TT - Sự việc hi hữu vừa xảy ra tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Nạn nhân là ông Nông Văn Thanh (dân tộc Nùng, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).