02/03/2008 16:13 GMT+7

Nón lá Việt Nam "chở" biển cả tại Đức

Theo HỒNG HÀDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần
Theo HỒNG HÀDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần

Tại phòng tranh Herne ở thành phố Bochum (CHLB Đức), một triển lãm nghệ thuật sắp đặt (installation) đặc sắc với chủ đề “Biển” vừa được tổ chức trên nền của những chiếc nón lá Việt Nam.

lumLSKmZ.jpgPhóng to
Tại phòng tranh Herne ở thành phố Bochum (CHLB Đức), một triển lãm nghệ thuật sắp đặt (installation) đặc sắc với chủ đề “Biển” vừa được tổ chức trên nền của những chiếc nón lá Việt Nam.

Trên vách phòng tranh là những tranh dán giấy (collage) được họa sĩ Angelika Herker thể hiện đầy ngẫu hứng; biển trong tranh khi hiền hòa xanh biếc một màu, lúc dữ dội với những con sóng bạc đầu cuồng nộ.

Nhưng trọng tâm của phòng triển lãm là tác phẩm được đặt giữa sảnh - cũng chính niềm tự hào của nữ hoạ sĩ: một bức tranh biển được vẽ trong lòng những chiếc nón lá Việt Nam. Từng chiếc nón với ba sắc màu chính là xanh biển, xanh ngọc và tím, được đặt trên những ly thủy tinh theo nhiều hướng, làm nên một hình ảnh biển sống động mà kỳ bí; kết hợp với mảng tranh giấy tạo nên một không gian khoáng đạt ba chiều, khiến người thưởng ngoạn có cảm giác như đang bồng bềnh trên con thuyền vượt trùng khơi mênh mông.

Khi được hỏi về nguồn cảm hứng để có được triển lãm thú vị này, nữ họa sĩ đã kể về chuyến thăm Việt Nam năm 2006. Ở những nơi đã đi qua, bà đã gặp thật nhiều những con sông và bờ biển đẹp, đặc biệt gây ấn tượng là những chiếc nón lá không chỉ che nắng che mưa cho người phụ nữ Việt Nam; mà còn được dùng để quạt mát, thậm chí có thể tát nước thay chiếc gàu sòng. Nước của sông, của biển Việt Nam và hình ảnh chiếc nón lá ấy đã ấp ủ trong lòng người nghệ sĩ về một triển lãm; ở đó chiếc nón lá Việt Nam “chở” được cả biển khơi xanh thẳm.

Nhưng để hiện thực ý tưởng sáng tạo cho phòng triển lãm hôm nay - bà Herker tâm sự - là cả một quá trình chẳng dễ dàng chút nào. Từ việc tìm kiếm, đặt hàng nón lá ở phòng thương mại của đại sứ quán Việt Nam đến cách thể hiện một bức tranh toàn cảnh về biển - mà chỉ có nghệ thuật sắp đặt là thích hợp nhất - và cuối cùng là tìm được nơi để đưa tác phẩm đến công chúng. Công việc ấy mất trọn hai năm.

Như đền đáp lại những vất vả của bà Herker, biển xanh trên nón lá Việt Nam được giới chuyên môn đánh giá cao, cũng như nhận được nhiều cảm tình của công chúng yêu nghệ thuật. Với riêng tôi, một người con xa quê, biển xanh của phòng triển lãm “Biển” càng đẹp, càng dạt dào vì đã mang đến cho tôi những thời khắc thật ấm áp, vỗ về nỗi nhớ quê hương của một đứa con xa nhà...

Theo HỒNG HÀDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất