16/10/2018 22:15 GMT+7

Nói phải giữ lấy lời nha!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Ông à, bữa rày chuyện đường sá mới làm đã hư hỏng, xuống cấp gây phiền hà cho bà con quá. Qua trạm phải trả tiền, chạy xe mà lo sợ vướng ổ gà, ổ voi, mất lái dễ chết người tích tắc.

- Tui không hiểu nhà thầu làm ăn kiểu gì, kinh phí đầu tư hàng chục ngàn tỉ mới đó đã hư còn đổ lỗi do mưa nhiều, xe tải trọng lớn... Điệp khúc quá quen, nghe phát mệt.

- Vậy mà hội đồng nghiệm thu, đủ cơ quan chuyên môn, giám sát, kiểm định chất lượng và kết luận công trình đảm bảo an toàn. Lạ ông nhỉ?

- Lạ gì ông ơi, tui không thấy lạ, mà thấy... quá quen!

- Vậy theo ông làm sao để chấm dứt nạn "quá quen" đó?

- Phải rà soát tất cả các con đường được đầu tư bằng BOT, nếu hư hỏng nhanh do chất lượng làm đường kém thì đóng cửa, thậm chí không cho làm công trình mới luôn.

- Mấy cái "phải" đó tui nghe cũng quá quen rồi ông ơi.

- Vậy theo ông phải làm sao?

- Cứ như nhà chức trách đã tuyên bố đóng cửa trạm thu phí với đường hư hỏng, chậm sửa chữa, khắc phục. Làm mạnh vậy thì đố ông nào dám làm ẩu.

- Quá hay. Nhưng tui mong không chỉ một đường mà các đường ổ gà khác đều vậy. Và nói phải giữ lấy lời nha!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên