06/10/2022 10:23 GMT+7

Nỗi niềm bóng đá Cần Thơ

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Đứng trên bờ vực bỏ giải và giải thể, CLB Cần Thơ cuối cùng cũng được giữ lại. Sở VH-TT&DL Cần Thơ cố gắng kiếm tiền để trả lương cho các cầu thủ. Những khoản tiền khác lẽ ra phải được nhận nay coi như mất...

Nỗi niềm bóng đá Cần Thơ - Ảnh 1.

Các cầu thủ Cần Thơ tập luyện chuẩn bị cho trận tiếp Phù Đổng vào cuối tuần - Ảnh: N.K.

Hai lần bị nhà đầu tư trả đội bóng về cho địa phương, trước mắt các cầu thủ CLB hạng nhất Cần Thơ vừa tập luyện vừa chờ lãnh đạo Sở VH-TT&DL Cần Thơ thực hiện lời hứa chuyển 20% khoản tiền lót tay trước mỗi năm trận còn lại của Giải hạng nhất 2022 mà nhà đầu tư còn nợ để có động lực thi đấu.

Chuẩn bị cho Giải hạng nhất 2022, CLB Cần Thơ được chuyển giao cho Công ty Sao Nam. Nhưng chỉ hai tháng rưỡi gắn bó, nhà đầu tư bỏ luôn đội bóng. Các cầu thủ chỉ tập chay và không nhận được lương. "Mọi thứ mất trắng. Nhiều anh em còn không có tiền đặt vé máy bay để về quê ăn Tết Nhâm Dần", các cầu thủ Cần Thơ kể lại.

Khổ đủ đường

Trong bối cảnh đó, CLB Cần Thơ được chuyển giao cho nhà đầu tư mới - Tây Đô Group. Mỗi cầu thủ được cho 5 triệu đồng về ăn Tết cùng những lời hứa hẹn về cách làm bóng đá lâu dài. Ban huấn luyện mới được nhà đầu tư đưa về.

Tiền ăn được nâng cao (300.000 đồng/người/ngày); tiền lót tay, tiền lương, tiền thưởng thắng trận cũng là con số mơ ước ở Giải hạng nhất. Trước trận đấu, nhà đầu tư còn đem sẵn 300 triệu đồng ra trước mặt cầu thủ để sẵn sàng chia ngay sau trận đấu.

Nhưng chỉ sau vài tháng, điệp khúc nợ bắt đầu. Tiền lương bị nợ hai tháng liền, tiền thưởng thắng trận 1,2 tỉ đồng cũng không thấy đâu để chia thưởng. 35% tiền lót tay đợt 2 (tổng cộng ba đợt) cũng không được chuyển dù theo quy định của hợp đồng là chuyển trước 7 ngày trước trận cuối cùng của lượt đi (tháng 8) cũng chẳng có. 

Không có tiền nuôi gia đình mà tiền sinh hoạt phải lấy từ gia đình, các cầu thủ bắt đầu đình công. Sau đó, họ được hứa hẹn sẽ trả, nhưng rồi đâu vẫn lại vào đấy. Cho đến lần đình công thứ hai, đội được trả một tháng lương. Nhưng sau đó, HLV Nguyễn Việt Thắng cùng ban huấn luyện từ chức, giám đốc điều hành và chủ tịch CLB cũng từ nhiệm, đội bóng được trả về cho Sở VH-TT&DL Cần Thơ.

Đứng trên bờ vực bỏ giải và giải thể, CLB Cần Thơ cuối cùng cũng được giữ lại. Sở VH-TT&DL Cần Thơ cố gắng kiếm tiền để trả lương cho các cầu thủ. Những khoản tiền khác lẽ ra phải được nhận nay coi như mất. Trong đó, nhiều nhất là tiền lót tay (cầu thủ nào bị nợ lót tay ít cũng vài chục triệu đồng ). 

Kết quả CLB Cần Thơ thua liền ba trận trước Long An 1-6, Phố Hiến 1-4 cùng trên sân nhà và 1-5 trên sân Công An Nhân Dân.

Ánh sáng cuối con đường?

Hình ảnh CLB Cần Thơ còn "thê thảm" hơn trên sóng truyền hình khi chỉ có mỗi HLV thủ môn Nguyễn Thanh Tú ngồi chỉ đạo, các băng ghế còn lại trống trơn. "Nhìn băng ghế huấn luyện của người ta đầy người, còn bên mình thì không có ai mà tội, buồn và thương đứt ruột", ông Nguyễn Thanh Long - chủ tịch Hội CĐV Cần Thơ - tâm sự khi ngồi xem các cầu thủ Cần Thơ tập luyện với tân HLV Hoàng Hải Dương vào chiều 4-10.

Có HLV mới, HLV thủ môn Nguyễn Thanh Tú quay trở về với công việc huấn luyện thủ môn. Anh chia sẻ: "Ba trận làm một mình, tôi áp lực ghê gớm. Không biết nhiều về chiến thuật nhưng tôi cũng phải cố gắng chỉ đạo, xếp đội hình để các em thi đấu. Nhưng lực bất tòng tâm. Đội thua, thậm chí thua đậm. Giờ thì mừng rồi, đội đã có HLV mới để có thể tập trung cho việc trụ hạng".

Ngoài ra, Sở VH-TT&DL Cần Thơ cũng đã tìm được doanh nghiệp thay thế tạm thời và hứa với các cầu thủ là sẽ chuyển 20% tiền lót tay một ngày trước mỗi trận đấu nhằm tạo động lực cho toàn đội thi đấu tốt. 

Nghĩa là trước trận cuối cùng của mùa giải, toàn bộ tiền lót tay nợ sẽ được trả hết. Đón nhận thông tin đó, các cầu thủ cũng tỏ ra khá bình thản vì họ đã bị nhà đầu tư hứa và thất hứa quá nhiều trong mấy tháng qua.

"Nghe lãnh đạo bảo sẽ trả tiền lót tay thay cho nhà đầu tư, nhưng chừng nào thấy tiền đến tài khoản thì chúng tôi mới tin và vui được. Chúng tôi đang chờ ngày 7-10 để xem tiền có đến như lãnh đạo đã hứa không.

Vấn đề của toàn đội hiện giờ chỉ là tâm lý hoang mang khi mất trắng khoản tiền mồ hôi công sức cả mùa giải. Nên nếu được giải quyết, chúng tôi sẽ thoải mái tinh thần mà đá hết mình để trụ hạng", một cầu thủ xin giấu tên chia sẻ.

Hãy đá vì chính mình

Hiện tại, CLB Cần Thơ đang xếp hạng 10/12 đội với 17 điểm sau 17 trận, hơn 6 điểm so với đội chót bảng Bình Phước. Trước mắt, CLB Cần Thơ sẽ tiếp một đối thủ cũng đang đua trụ hạng là Phù Đổng (hạng 9, 18 điểm) trên sân nhà ở vòng 18 vào ngày 8-10 tới.

Ngoài việc gấp rút chuẩn bị chuyên môn cho đội, HLV Hoàng Hải Dương cho biết anh sẽ nỗ lực hết mình để giải tỏa tâm lý cho toàn đội Anh nói: "Tôi sẽ cố gắng trò chuyện và động viên anh em thi đấu. Bởi tâm lý đang là vấn đề lớn nhất của đội, giải quyết được sẽ thi đấu tốt. Tôi có nói với anh em rằng hãy đá vì mình trước đã, đâu phải chỉ đá cho Cần Thơ rồi là thôi đâu, đá tốt còn được các đội khác chú ý đến. Nhưng mọi việc vẫn phụ thuộc vào sự quyết tâm của các anh em".

CLB Cần Thơ có HLV mới cho 5 trận đua trụ hạng CLB Cần Thơ có HLV mới cho 5 trận đua trụ hạng

TTO - Chiều 4-10, CLB Cần Thơ tập luyện buổi đầu tiên với HLV mới Hoàng Hải Dương sau 3 trận thua "te tua" với chỉ một HLV thủ môn duy nhất trong khu kỹ thuật. Đây là sự bổ sung kịp thời cho đội bóng xứ Tây Đô cho mục tiêu trụ hạng.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên